HIỂN LINH (12.01.2019) – “Như một phép lạ”, đó là lời được nhắc đến nhiều trong Thánh lễ trọng thể ngày 11.01.2019, mừng kỷ niệm 50 năm Giáo xứ Tạo Tác hình thành và phát triển (1969-2019), 25 năm thành lập Giáo xứ (1994-2019), 8 năm cung hiến Nhà thờ mang tước hiệu Thánh Giuse Thợ (2011-2019).
Thánh lễ có sự tham dự của ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, là người đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Tạo Tác ngày 23.07.2009; Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Chính tòa Giáo phận Đà Lạt; Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt; Cha Vinhsơn Phạm Văn Mầm SJ, Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam; Cha Giuse Hoàng Văn Tình SJ, Cha xứ Tạo Tác từ 2011 đến nay; Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tiến SJ, Cha xứ Tạo Tác giai đoạn 1975-1986, 1991-2011; quý linh mục tu sĩ trong Giáo phận, Dòng Tên và các Hội Dòng; cùng toàn thể giáo dân Giáo xứ Tạo Tác, đặc biệt với sự hiện diện của giáo dân thuộc các Giáo xứ do Dòng Tên phụ trách.
“Như một phép lạ”, đó có thể như một lời tóm gọn cho bài giảng mà Đức Cha Antôn đã chia sẻ trong Thánh lễ khi ngài nhìn lại hành trình Giáo xứ Tạo Tác 50 năm tay Chúa dẫn đưa. “Như một phép lạ”, đó cũng là lời xác tín của ĐHY Phêrô, trong vai trò chủ tế, ngài đã chia sẻ đôi điều trước khi kết thúc Thánh lễ tạ ơn. Và cũng như một phép lạ, trong bữa tiệc thân mật, Cha Giám tỉnh Vinhsơn lại mong muốn phép lạ ấy được hiện thực hóa nội tại nơi chiều sâu cá nhân của mỗi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ.
Chiều ngày trước Thánh lễ trọng thể, Giáo xứ Tạo Tác cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ huynh đệ giữa các Giáo xứ do Dòng Tên phụ trách với mong muốn giao lưu, thắt chặt tình thân và hiểu biết lẫn nhau giữa các Giáo xứ.
Cùng với các Giáo xứ Dòng Tên khác, đoàn 24 người đại diện Giáo xứ Hiển Linh, dưới sự đồng hành của Cha xứ Tôma Vũ Ngọc Tín SJ, cũng đã đến chia sẻ niềm vui và hiệp thông với Giáo xứ Tạo Tác nhân biến cố trọng đại này.
Mục vụ Truyền thông Hiển Linh