Bài tập 12
ĐẾN MÀ XEM
Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. – Gioan 1:35 – 39
Tạm gác lại thuật ngữ “Chiên Thiên Chúa” – một cách diễn đạt mà người Do Thái thế kỷ thứ nhất hẳn sẽ hiểu là nói về lễ Vượt Qua – chúng ta hãy chú ý rằng điều diễn ra trong câu chuyện này là một người thầy hướng dẫn các môn đệ của mình đến với Đấng mà ông biết là một người Thầy cao trọng hơn chính ông. Với lòng khao khát kiếm tìm, họ bước theo Đức Giêsu và đón nhận lời mời gọi của Ngài để hiểu biết Ngài sâu sắc hơn.
Sứ mạng của Gioan Tiền Hô trong việc chỉ dẫn các môn đệ của mình đến với Đức Giêsu cũng chính là sứ mạng của mọi Kitô hữu, được mời gọi loan báo Tin Mừng về những gì Đức Giêsu đã thực hiện. Và lời mời của Đức Giêsu dành cho các môn đệ của Gioan cũng là lời mời dành cho tất cả mọi người: “Hãy đến mà xem Ta là ai”. Đừng chỉ dựa vào những gì người khác kể lại.
Kitô giáo ngày nay mang nơi mình bề dày lich sử qua hàng thế kỷ của các nghi thức, giáo lý, giáo huấn luân lý, sự kiện lịch sử, những thành công và cả những sai lầm có thể che khuất cuộc gặp gỡ trực tiếp với Đức Giêsu mà Thánh Gioan đã mời gọi các môn đệ của mình tìm kiếm. Thế nhưng, lời mời gọi đó vẫn không thay đổi: hãy tự mình học hỏi và khám phá. Đừng để những gì bạn đã đọc, đã nghe hoặc đã thấy trở thành rào cản. Mỗi người đều có một sự hiểu biết giới hạn và thiên lệch về Giáo Hội cũng như về Đức Giêsu. Đặc biệt trong thời đại Internet, chúng ta có xu hướng tiếp cận những quan điểm ít nhiều tương đồng với góc nhìn của riêng mình: chúng ta có các trang tin tức ưa thích, mạng xã hội và thói quen tìm kiếm thông tin. Chúng ta có xu hướng kết giao với những người có cùng quan điểm. Và do đó, hiểu biết của chúng ta về Chúa Giêsu và Giáo Hội phần lớn chịu ảnh hưởng bởi những người thầy của mình – bất kể họ có đáng tin hay không, có được công nhận hay không, có thẩm quyền hay không.
Sự khôn ngoan cao cả của Thánh Gioan được thể hiện trong lời mời gọi các môn đệ của mình: “Đừng chỉ tin vào lời tôi, nhưng hãy đích thân đến gặp và trò chuyện với Đấng mà tôi loan báo.” Đối với chúng ta, điều đó có nghĩa là cầu nguyện.
Cầu nguyện
Hãy dành thời gian để trò chuyện với Đức Giêsu, Đấng mà bạn gặp gỡ qua những trang Kinh Thánh. Hãy đi vào những trình thuật; chiêm ngắm; đặt mình vào câu chuyện đó và trò chuyện với Đức Giêsu. Bạn đang cảm nhận điều gì?
Hành động
Sau khi cầu nguyện, hãy xác định một hành động mà bạn có thể thực hiện trong suốt những ngày sắp tới để noi theo Đức Giêsu mà bạn đang khám phá trong các sách Tin Mừng. Hãy tự hỏi “Đức Giêsu sẽ hành động thế nào trong hoàn cảnh này?”. Hãy suy ngẫm những yếu tố trong cách tiếp cận của Ngài (lòng quảng đại, sự chân thành, sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro, lòng trắc ẩn ngay cả khi điều đó khiến người khác không hài lòng….) có thể ảnh hưởng đến cách bạn hành động. Hãy can đảm dấn thân để khám phá “chỗ Ngài ở” – tức là cách Ngài chọn nhìn thế giới và sứ mạng của mình.
The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần: “Exercise 12 Come and See”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên