Bài tập Mùa Chay – Bài 5: Sám Hối

Bài tập 5 – SÁM HỐI

Tôi làm những điều tôi không muốn

 

Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. – Thư gửi tín hữu Rô-ma 7,15

 

Việc nhìn nhận tội lỗi là khó khăn nhưng lại rất cần thiết. Hãy để tôi đưa ra một phép so sánh. Hãy tưởng tượng trong giây lát rằng chúng ta hoàn toàn nhắm mắt trước những thói quen tiêu dùng của mình đang gây hại cho môi trường. Chúng ta tiếp tục sử dụng những chiếc xe ngốn xăng, tiếp tục mua sắm các thiết bị hao năng lượng và chúng ta  đang lấp đầy trái đất bằng một lượng rác thải khổng lồ. Nếu không có ai nói rằng: “Dừng lại đi! Chúng ta đang tạo ra mưa axit đấy! Chúng ta đang tạo ra những bãi rác khổng lồ! Chúng ta đang phá rừng và  làm mất đi lớp đất bề mặt! Rồi người nghèo đang mất đi đất canh tác!” thì có lẽ chúng ta sẽ vẫn cứ tiếp tục làm bất cứ điều gì có vẻ thuận tiện nhất cho mình.

 

Hoặc lấy một ví dụ khác: chúng ta vẫn mua cà phê và quần áo mà chẳng hề bận tâm đến việc các chính sách thương mại của chúng ta đang ảnh hưởng đến những nông dân nghèo ở Nam Mỹ hay những công nhân may mặc ở Bangladesh như thế nào. Các tay môi giới tham lam vẫn tiếp tục trả cho những nông dân những đồng lương rẻ mạt, trong khi họ lại tính một ly latte khổng lồ với giá 6 đô la hay một chiếc áo nỉ với giá 30 đô la. Trong khi đó, những người lao động nhập cư bị ngược đãi, còn những tòa nhà xây dựng trái phép đổ sập, cướp đi sinh mạng của bao con người.

 

Trong cả hai trường hợp, cần có ai đó lên tiếng rằng: “Điều này là sai trái!” thì người ta mới  quyết định thay đổi. Hậu quả của những hành động sai lầm – hay nói cách khác là tội lỗi vẫn tiếp diễn.

 

Điều mà Thánh Phaolô thừa nhận trong thư gửi tín hữu Rôma, nơi chúng ta tìm thấy nhận xét nhỏ nhưng sâu sắc này, là mọi người đều có xu hướng rơi vào những thói quen mà trong nhiều trường hợp dẫn đến những kết quả mà chúng ta ghét. Quan trọng hơn, chúng ta có thể không nhận ra rằng những điều đó là xấu cho đến khi có ai đó chỉ ra mối liên hệ. Nhưng một khi điều đó được làm sáng tỏ, chúng ta phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta có chấp nhận hậu quả của hành động và thay đổi lối sống của mình (từ trong Kinh Thánh là “hoán cải”) không? Hay chúng ta có xu hướng chỉ trích người nhắc nhở mình và cáo buộc họ là bảo thủ, lạc hậu?

 

Thánh Phaolô nhắc nhở rằng không phải lúc nào chúng ta cũng hoàn toàn làm chủ được những lựa chọn của mình. Để có thể làm điều thiện, chúng ta cần cầu nguyện và cậy nhờ ơn Chúa Chúng ta không thể chỉ dựa vào ý chí của bản thân, bởi vì nhiều khi những ham muốn lệch lạc lại bóp nghẹt chúng ta.

 

Nhưng vì nhìn nhận rằng đôi khi chúng ta làm điều mình không muốn và hình thành những thói quen có hại ngay cả khi chúng ta không nhận ra điều đó, chúng ta cần biết huấn luyện lương tâm mình và cầu xin ơn Chúa trợ giúp.

Cầu nguyện

Hãy dành thời gian suy gẫm về một tội lỗi cụ thể mà mình thường vấp phạm – điều mà Giáo Hội mời gọi chúng ta hoán cải – và xin Chúa chỉ cho bạn một hướng đi mới.

Hành động

Hãy đào luyện lương tâm của mình bằng cách đọc những suy tư của Giáo Hội về tội lỗi ấy (ví dụ như Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cũng như các tài liệu khác, chẳng hạn như những trước tác của các thánh). Hãy chú ý đến những khía cạnh mà bản thân cảm thấy khó chấp nhận trong giáo huấn của Giáo Hội; dành thời gian tìm hiểu lịch sử của vấn đề đó cũng như lý do tại sao Giáo Hội dạy như vậy.

 

The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action

Phần: “Exercise 5: I Do What I Hate”

Tác giả: Tim Muldoon

Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Chiêu trò của ma quỷ | Suy tư Tin Mừng CN 1 mùa Chay – Năm C

  Chiêu trò của ma quỷ Hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay …

Bài tập Mùa Chay – Bài 2: Tin Tưởng

Bài 2 – TIN TƯỞNG Ngài đã tìm kiếm con và Ngài biết con   …