Cha Tổng quyền Dòng Tên mời gọi khách hành hương “mở rộng đôi mắt và tâm hồn”

magis-mass-1Cha Adolfo Nicolas, SJ, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, đã dùng hình ảnh trái tim khổng lồ của hươu cao cổ để mời gọi 2000 khách hành hương của chương trình MAGIS “hãy để cho đôi mắt và trái tim của các bạn rộng mở.”

Những bạn trẻ này đến từ khắp nơi trên thế giới và đa phần trong số họ đến từ những trường đại học của Dòng Tên, đã quy tụ tại Salvador để tham gia chương trình MAGIS, một chương trình 10 ngày tiền Đại hội Giới trẻ Thế giới, vốn được tổ chức nhằm giúp các bạn trẻ phân định về cuộc đời của mình và nhận ra cách thế nào họ có thể phục vụ cho Chúa Kitô và mọi người hơn nữa.

Trước khi họ tham dự những chương trình cầu nguyện và những hoạt động phục vụ tại 12 khu vực cắm trại khắp Brazil, họ đã cùng dâng Thánh Lễ với cha Nicolas vào ngày 15 tháng 7 vừa qua.

Trong bài giảng bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, cha Nicolas đã kể cho các bạn trẻ nghe một câu chuyện về việc một vị giám mục Campuchia đã chọn hình ảnh hươu cao cổ để làm biểu tượng cho giáo phận của ngài; bởi lẽ hươu cao cổ là một trong những loài động vật có trái tim lớn nhất và nó phải có trái tim lớn để bơm máu đến bộ não của nó. Bởi vì cổ của con hươu quá cao nên nó có “một cái nhìn rất cao,” cha Bề trên Dòng Tên nói.

“Nhân loại rộng lớn hơn những gì chúng ta đã trải nghiệm trên quê hương của mình”, cha Bề trên magis-mass-2Tổng quyền Dòng Tên nói với các bạn trẻ. Đến với người dân Brazil và những người hành hương của với một trái tim và một cái nhìn rộng mở có thể làm thay đổi cuộc sống của họ.

Ngài nói rằng câu chuyện về người Samari nhân hậu trong Tin Mừng “chứa đựng một trong những huyền nhiệm đức tin của chúng ta,” vốn là “một đức tin không phải ở đâu xa nhưng ngay chính trong tâm hồn chúng ta”. “Chúng ta không cần phải lên tới thiên đàng,” nhưng một người phải nghe được tiếng nói của Thiên Chúa ngay trong chính tâm hồn mình.

Một số người muốn cố hữu những truyền thống xa xưa “vốn chẳng có ý nghĩa gì đối với các bạn, những người trẻ. Và khi nhiều bạn trẻ không muốn đến với Giáo Hội thì những người già nói rằng: ‘chúng chẳng có đức tin.’ Thế nhưng tôi lại nói rằng: ‘Họ có đức tin. Hãy nhìn vào tâm hồn của họ. Ở đó bạn sẽ tìm thấy.’”

“Thiên Chúa nói với chúng ta rằng đức tin chẳng có gì là phức tạp cả, nhưng các bạn phải lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình.”

magis-mass-3Cha Nicolás đã kể cho cộng đoàn về một nhóm các tu sĩ Dòng Tên trẻ tại Nhật Bản. Họ phụ trách một chương trình gồm 50 bạn trẻ người Nhật ngoài Kitô giáo, đã sống và làm việc ở nước ngoài 2 năm, chủ yếu là trong các chương trình tương tự như chương trình thiện nguyện ‘Peace Corps’. Ngài nói rằng tất cả họ đã thừa nhận họ bắt đầu bằng sự tò mò, nhưng họ đã được thay đổi khi họ tiếp cận với người nghèo, “những người đau khổ, những người gặp khó khăn, nhưng họ có hi vọng, họ có niềm vui”.

“Điều cha đã từng nghĩ là, ‘chính những người này là những người có thể trở thành tu sĩ dòng Tên’,” vì họ là những người “có trái tim, và vì thế họ có khả năng trei63n nở trong Đức Kitô. Họ có những bí mật của đức tin – đức tin đó nằm trong trái tim”.

“Chúa Giêsu là bản tóm tắt của đức tin chúng ta. Ngài diễn tả trong lời của ngài, vốn rất đơn sơ, trong giáo huấn và cuộc đời của ngài ngài cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai. Ngài nói với chúng ta Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi. Chúng ta không cần phức tạp hóa vấn đề, chúng ta không cần những cuốn sách thần học dày cộm để chứng minh cho điều đó, chúng ta cần 1 trái tim, 1 trái tim có thể vươn đến ranh giới lòng xót thương của Thiên Chúa.”

“Bí mật của những bí mật: trong Kitô giáo là tình yêu, tình yêu Thiên Chúa biến thành tình yêu tha nhân”.

“Vấn đề không phải là chúng ta yêu ai, nhưng liệu chúng ta có dám yêu hay không, đó là vấn đề”, cha Nicolas nói với các sinh viên.

Chuyển ngữ: Chỉnh Trần, SJ

Nguồn: Jesuit.org

———

Magis là một kinh nghiệm mang tính mục vụ của các chương trình và sự kiện theo linh đạo I-nhã dành cho khánh hành hương đến từ các cơ sở giáo dục của Dòng Tên trong những ngày hướng đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Châm ngôn của chương trình Magis năm nay đến từ Tổng Hội 35 của Dòng Tên là “các quốc gia đang chờ chúng ta.” Magis sẽ diễn ra từ ngày 12-22/07/2013 và sẽ được tổ chức ở nhiều địa điểm khắp Brazil, bắt đầu ở Salvador de Bahia.


Được tổ chức bởi Dòng Tên và các tổ chức khác, Magis là một thuật ngữ được lấy từ cụm từ “hơn nữa” vốn quen được sử dụng trong Dòng Tên. Cụm từ này bắt nguồn từ thánh I-nhã Loyola, đấng sáng lập Dòng Tên, người luôn khuyến khích những ai bước theo Chúa Kitô khảo sát khả năng của bản thân để phục vụ Chúa Kitô và tha nhân hơn nữa. “Hơn nữa” diễn tả khao khát và nguồn hứng của thánh I-nhã và là một trong những nguyên lý của linh đạo I-nhã.

Chương trình Magis 2013 sẽ có sự đóng góp đặc biệt của các tu sĩ Dòng Tên Hoa Kỳ, những người bạn của họ và những người yêu mến Dòng Tên ở Châu Mỹ bởi lẽ nó sẽ diễn ra tại nơi mà Dòng Tên đã tạo được chỗ đứng trong Tân Thế Giới và là nơi đã diễn ra sứ vụ truyền giáo đầy hứng khỏi tại các khu định cư mà Dòng Tên đã thiết lập cho người thổ dân tại Nam Mỹ vốn được biết đến qua bộ phim The Mission (Giáo điểm trên cao)

Chương trình Magis khởi sự từ năm 1997 trước Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được tổ chức tại Paris, Pháp. Năm 2005 tại Cologne, Đức lần đầu tiên chương trình được gọi là Magis. Năm 2008 được tổ chức tại Sydney, Úc và năm 2011 tại Madrid.

Để biết thêm chi tiết về chương trình Magis 2013, xin mời các bạn ghé thăm http://www.magis2013.com/jst/principal/lo11.php?pag=;magis;paginas;index và tại : http://www.jesuit.org/wyd/magis/#sthash.5z2HLvLv.dpuf

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *