
Một hậu quả rõ rệt của việc ăn chay là cảm thấy đói. Liệu đói có phải là một điều tốt? Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều nói về việc Chúa Giêsu cảm thấy đói sau khi ăn chay trong hoang địa. Chính trong cơn đói của mình, Chúa Giêsu đã bị satan cám dỗ.
Đói là một trải nghiệm tự nhiên cho chúng ta biết rằng cơ thể của mình đang cần thức ăn. Tất nhiên, nếu chúng ta xây dựng thói quen ăn uống nuông chiều bản thân, chúng ta sẽ thèm muốn nhiều hơn ngay cả khi không thực sự cần thêm thức ăn. Cơn đói, trong trạng thái cân bằng của nó, giúp xác định sự thiếu hụt và thúc đẩy chúng ta lấp đầy sự thiếu hụt đó. Sẽ rất hữu ích nếu hiểu rằng cơn đói thể xác cũng có thể tạo ra những hiệu quả thiêng liêng to lớn trong tâm hồn. Khi cơ thể chúng ta tạm thời bị thiếu hụt thức ăn, cơn đói phát sinh có thể giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn về cơn đói thiêng liêng đang hiện hữu trong tâm hồn mình. Cơn đói thiêng liêng đó sẽ tồn tại dai dẳng cho đến khi chúng ta được hiệp nhất hoàn toàn với Thiên Chúa. Chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ đầy Thiên Chúa trên trần thế này, vì vậy chúng ta sẽ mãi mãi khao khát Ngài nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, chúng ta rất dễ che lấp cơn đói thiêng liêng dành cho Thiên Chúa bằng cách nuông chiều những ham muốn thể xác đến mức không còn chú ý đến cơn đói thiêng liêng sâu thẳm hơn. Khi chúng ta ăn chay và nhận biết rõ hơn về cơn đói thể lý, một luồng sáng sẽ soi rọi rõ ràng hơn vào cơn đói thiêng liêng đang kêu lên đòi được thỏa mãn.
Vì vậy, ăn chay không đơn giản chỉ là vì mục đích nhịn ăn, hay vì chúng ta buộc phải làm thế vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh theo quy định của Giáo hội. Lý tưởng là chúng ta sẽ tự nguyện thực hành ăn chay mỗi tuần, ngay cả ngoài Mùa Chay, như một cách tự giúp mình không bao giờ quên đi sự trống rỗng bên trong vốn cần được Thiên Chúa lấp đầy về mặt thiêng liêng.
Ăn chay và mọi thực hành thống hối khác đều có mục tiêu là thanh luyện những ham muốn thể xác để những khao khát thiêng liêng trở nên rõ nét hơn.
Nếu bạn không ăn chay thường xuyên, hãy cân nhắc việc đưa thực hành này vào thói quen hàng tuần của mình, bắt đầu từ Mùa Chay này. Ăn chay và mọi thực hành thống hối khác đều có mục tiêu là thanh luyện những ham muốn thể xác để những khao khát thiêng liêng trở nên rõ nét hơn. Chỉ khi cảm nhận được những khao khát thiêng liêng bên trong, chúng ta mới có thể bắt đầu để Thiên Chúa trở thành Đấng làm cho chúng ta no thỏa.
Hãy suy ngẫm về kinh nghiệm đói khát dưới ánh sáng của cơn đói thể lý mà Chúa Giêsu đã chịu đựng trong hoang địa. Dẫu Ngài luôn khao khát Chúa Cha và luôn hiệp nhất hoàn hảo với Người, Chúa Giêsu vẫn để bản thân chịu đựng cơn đói thể lý để hé lộ lợi ích thiêng liêng của việc ăn chay. Hãy học hỏi từ cơn đói của Ngài và cam kết thực hiện việc ăn chay thể lý để bạn có thể nhận thức rõ ràng hơn niềm khao khát thiêng liêng dành cho Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn mình.
Lạy Chúa của con, Thiên Chúa của sự thống hối, dù Người hoàn hảo về mọi mặt và luôn hưởng sự thông hiệp trọn vẹn với Chúa Cha, Người đã để cho bản tính nhân loại của mình trải qua cơn đói của việc ăn chay để Người có thể tuôn đổ tràn trề ân sủng thánh thiêng vào hành động thống hối đó. Xin ban cho con sự quyết tâm cần thiết để hình thành thói quen ăn chay và hãm mình, nhờ đó con nhận thức rõ ràng hơn cơn đói của con đối với Người, với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Lê Minh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên