Chúa Nhật III Mùa Chay: Nước Hằng Sống

Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 4,5-42) thuật lại câu chuyện cảm động và trìu mến về “người phụ nữ bên giếng nước”. Bài Tin Mừng này luôn được đọc trong năm phụng vụ A và có thể được chọn đọc trong các năm B và C. Câu chuyện ấy hòa hợp cách tuyệt vời với chủ đề chúng ta đang suy niệm: bốn mươi ngày Đức Giêsu chay tịnh trong hoang địa.

 

Trước hết, câu chuyện diễn ra vào giữa trưa, khi phần lớn phụ nữ ở trong nhà để tránh cái nóng. Người phụ nữ ấy ra giếng nước vào lúc nắng gắt trong ngày để tránh gặp những người phụ nữ khác, vì sợ phải đối diện với sự phán xét về đời sống tội lỗi của mình.

 

Chủ đề trung tâm của câu chuyện là việc làm dịu cơn khát – điều mà chúng ta cũng suy niệm trong Mùa Chay này khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong hoang địa. Khi Chúa Giêsu gặp người phụ nữ bên giếng nước, rõ ràng bà đang khát về mặt thể lý; nhưng hơn thế nữa, bà còn khát về mặt thiêng liêng. Bà đã tìm cách làm nguôi cơn khát ấy bằng việc lần lượt kết hôn với nhiều người đàn ông và rồi chung sống với một người. Chúa Giêsu nhìn thấy bà. Người đưa ra một lời xin tưởng chừng đơn sơ nhưng hàm chứa ý nghĩa thiêng liêng sâu xa: “Chị cho tôi xin chút nước uống!”

 

Bề ngoài, lời xin ấy không có gì phải ngạc nhiên. Trời nóng, Chúa Giêsu khát nước về mặt thể lý, và người phụ nữ lại đang múc nước từ dưới giếng. Nhưng chúng ta phải hiểu yêu cầu của Chúa Giêsu trên phương diện thiêng liêng sâu xa hơn. “Cơn khát” của Chúa Giêsu chính là khát khao đức tin và sự hoán cải của người phụ nữ. Người muốn bà được giải thoát khỏi đời sống tội lỗi và hổ thẹn. Người muốn bà được làm tươi mới trong tâm hồn. Vì thế, Người tiếp tục nói về nước trong giếng rằng: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”

 

Thông thường, những ai bị mắc kẹt trong vòng xoáy tội lỗi thường cảm thấy xấu hổ, tuyệt vọng và sợ hãi. Chúa Giêsu nhìn thấy tất cả những điều ấy trong tâm hồn người phụ nữ. Người thấy bà đang bị trói buộc trong vòng lặp tội lỗi và Người muốn bà được giải thoát. 

 

Khi nhìn lại đời sống của chúng ta, nhất là khi chúng ta rơi vào vòng xoáy tội lỗi mà chúng ta khó thoát ra được, chúng ta hãy chiêm ngắm Trái Tim đầy lòng xót thương và nhân từ của Chúa Giêsu đang vươn tới chúng ta như Người đã làm với người phụ nữ ấy. Hơn nữa, khi thấy người khác bị mắc kẹt trong vòng xoáy tội lỗi, chúng ta được mời gọi trở nên Trái Tim của Đức Giêsu cho họ, chứ không sa vào thái độ xét đoán hay kết án.

 

Kết thúc cuộc gặp gỡ, người phụ nữ bỏ lại vò nước bên giếng – dấu chỉ rằng bà đã lãnh nhận “Nước Hằng Sống”, thứ nước đã trở thành “mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời” nơi bà. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Đức Giêsu đã làm thỏa mãn cơn khát thiêng liêng của bà đến nỗi bà quên cả cơn khát thể lý. Bà ra đi trong niềm kinh ngạc và vui mừng.

 

Hãy hình dung Đức Giêsu đang ngồi bên giếng khi bạn đến kín múc nước, mang trong lòng gánh nặng và sự khô khan do tội lỗi. Người không kết án bạn, nhưng muốn giải thoát bạn. Người muốn ban cho bạn Nước Hằng Sống của Người. Hãy làm dịu cơn khát của Người bằng cách tín thác vào lòng thương xót và nhân từ vô biên. Và khi gặp những ai đang sống trong tội lỗi, hãy trở nên Trái Tim xót thương của Đức Giêsu cho họ.

 

Lạy Chúa đầy lòng xót thương, con ngỡ ngàng trước chiều sâu của tình yêu và lòng thương xót hoàn hảo của Chúa. Xin giúp con đừng bao giờ sợ hãi khi đến với Chúa, nhưng luôn chạy đến cùng Chúa trong cơn khát do tội lỗi con gây ra. Khi lãnh nhận lòng thương xót vô biên của Chúa, xin cho con cũng trở nên Trái Tim xót thương của Chúa đối với những ai đang cần đến. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Anh Quân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Đức Kitô, nguồn nước …

5 gợi ý để sống Ngày Quốc tế Phụ nữ ý nghĩa hơn

Ngày 8 tháng 3 – Quốc tế Phụ nữ là ngày tôn vinh những người …