
Sáng Chúa Nhật ngày 11/1, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và rửa tội cho 20 trẻ em là con của các nhân viên Toà Thánh.
Bài giảng ngắn của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Khi Chúa bước vào dòng lịch sử, Người đến gặp cuộc đời mỗi người với trái tim rộng mở và khiêm nhường. Người tìm ánh nhìn của chúng ta bằng chính ánh mắt của Người, chan chứa tình yêu, và đối thoại với chúng ta khi mạc khải Lời cứu độ. Khi trở nên con người, Con Thiên Chúa mang đến cho tất cả một khả thể thật kỳ diệu, mở ra một thời đại mới, đến mức ngay cả các ngôn sứ cũng không thể ngờ tới.
Thánh Gioan Tẩy Giả lập tức nhận ra điều đó và thưa với Chúa Giêsu: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi?” (Mt 3,14). Như ánh sáng trong bóng tối, Chúa hiện diện ở nơi mà chúng ta không ngờ tới: Người là Đấng Thánh giữa những kẻ tội lỗi, muốn ở giữa chúng ta không giữ khoảng cách, trái lại còn mang lấy trọn vẹn tất cả những gì là nhân loại. Chúa Giêsu đáp lại Gioan: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”(c.15). Sự công chính nào? Đó là sự công chính của Thiên Chúa, Đấng trong phép rửa của Đức Giêsu đã thực hiện việc công chính hóa chúng ta: trong lòng thương xót vô biên, Chúa Cha làm cho chúng ta nên công chính nhờ Đức Kitô của Người, Đấng Cứu Độ duy nhất của mọi người. Điều ấy xảy ra thế nào? Đấng chịu phép rửa nơi sông Giođan đã biến cử chỉ ấy thành một dấu chỉ mới của sự chết và sự sống lại, của tha thứ và hiệp thông. Đó chính là Bí tích mà hôm nay chúng ta cử hành cho các trẻ nhỏ này: vì Thiên Chúa yêu thương các em, các bé trở thành Kitô hữu, là anh chị em của chúng ta.
Những con cái mà anh chị em đang bồng ẵm trên tay đây được biến đổi thành những thụ tạo mới. Như các bé đã nhận sự sống từ cha mẹ, thì giờ đây các bé cũng nhận được ý nghĩa để sống: đó là đức tin. Khi chúng ta biết một điều gì là thiết yếu, chúng ta liền tìm kiếm điều đó cho những người mình yêu thương. Ai trong chúng ta lại để trẻ sơ sinh không có quần áo hay lương thực, chờ đến khi lớn lên rồi tự chọn cách ăn mặc và ăn uống? Anh chị em thân mến, nếu lương thực và quần áo cần thiết cho sự sống, thì đức tin còn cần thiết hơn nữa, vì với Thiên Chúa, sự sống được cứu độ.
Tình yêu quan phòng của Người được biểu lộ trên trần gian qua chính anh chị em, những người cha người mẹ đang xin đức tin cho con cái mình. Dĩ nhiên, sẽ đến ngày các bé trở nên nặng hơn không còn bồng ẵm được nữa; và cũng sẽ đến ngày chính các em nâng đỡ lại anh chị em. Ước gì Bí tích Rửa Tội, liên kết chúng ta trong một gia đình duy nhất là Giáo Hội, thánh hóa mọi gia đình anh chị em trong mọi thời, ban sức mạnh và sự bền bỉ cho tình yêu gắn kết anh chị em.
Những cử chỉ mà lát nữa đây chúng ta sẽ thực hiện là những chứng tá thật đẹp: nước nơi giếng rửa tội là cuộc tẩy rửa trong Thánh Thần, thanh tẩy mọi tội lỗi; áo trắng là y phục mới mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta để dự tiệc muôn đời trong Nước của Người; cây nến được thắp từ nến Phục Sinh là ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh, soi sáng con đường chúng ta đi. Tôi cầu chúc anh chị em tiếp tục bước đi với niềm vui trong năm mới vừa bắt đầu và suốt cả cuộc đời, xác tín rằng Chúa sẽ luôn đồng hành với từng bước chân của anh chị em.
Vatican News