Gia đình I-nhã mừng lễ Thánh Tổ phụ 29.07.2012

Sáng ngày 29 tháng 07 năm 2012, khuôn viên Học viện Dòng Tên thường ngày vốn yên ắng, tĩnh mịch bỗng trở nên từng bừng, náo nhiệt lạ thường. Ôtô, xe gắn máy lớn nhỏ các loại ngập tràn 2 sân của Học viện khiến cho khuôn viên rộng rãi này trở nên chật chội. Dòng người nô nức tiến về từ muôn phương như trẩy hội. Lời chào thăm, tiếng cười nói của mọi người đã xua đi cái vắng lặng thường ngày của chốn học đường để mở ra một ngày hội, ngày hội của gia đình I-nhã, ngày hội của những người con qui tụ mừng lễ thánh Tổ phụ.

Hội trường Tỉnh Dòng trở nên quá chật chội trước lượng khách đang tiến về mỗi lúc một đông. Đúng 8 giờ, cả hội trường bùng lên tràng pháo tay để chúc mừng lễ Thánh tổ I-nhã, chúc mừng ngày hội ngộ, và để báo hiệu khai mạc ngày hội. Cha Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ đặc trách gia đình I-nhã đã đại diện Tỉnh Dòng chào đón các thành viên của gia đình I-nhã và giới thiệu chương trình của buổi hội ngộ.

Ngày hội ngộ của gia đình I-nhã được tổ chức thường niên, nhưng năm nay có phần đặc biệt hơn vì được tổ chức trong bối cảnh Dòng Tên Việt Nam đang chuẩn bị mừng “400 loan báo Tin Mừng tại Đất Việt” (1615-2015). Chính vì thế, chủ đề truyền giáo đã được đưa vào chương trình chia sẻ của năm nay, nhằm giúp mọi người hướng về năm kỷ niệm và đặc biệt khơi dậy tinh thần loan báo Tin Mừng.

Nhân dịp mừng lễ Thánh tổ phụ I-nhã, mỗi thành viên của gia đình I-nhã được mời gọi tiếp bước thánh I-nhã, các bạn đầu tiên và bao thế hệ Dòng Tên thắp sáng và chuyển giao ngọn lửa đức tin cho mọi người, mọi nơi bằng chính cuộc sống hằng ngày của mình.

Sau phần chia sẻ về truyền giáo, bầu khí nơi hội trường trở nên sôi động và hào hứng hơn với các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các nhóm. Mọi người vừa được chiêm ngưỡng những vũ điệu dân gian làm say đắm lòng người vừa lắng nghe những giai điệu trữ tình sâu lắng.

Sau phần văn nghệ, mọi người tiến về nhà thờ Hiển Linh để hiệp dâng Thánh Lễ mừng kính thánh Tổ phụ I-nhã do cha giám tỉnh Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ chủ tế. Cùng đồng tế với cha giám tỉnh có quý cha: Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ, Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ, FX. Nguyễn Hai Tính, SJ và Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ.

Trước Thánh Lễ, vị đại diện của gia đình I-nhã đã gửi đến cha Giám Tỉnh và toàn thể các cha, các thầy Dòng Tên lời chúc mừng nhân dịp lễ kính thánh Tổ phụ. Trong phần đáp từ, cha Giám Tỉnh cũng ngỏ lời chúc mừng đến toàn thể thành viên của gia đình I-nhã. Ngài nói rằng, anh em Dòng Tên thường được gọi là Giêsu hữu thì những người yêu mến và sống theo linh đạo I-nhã cũng là những người có Chúa Giêsu. Vì thế, ngài mời gọi mọi người tiếp tục cộng tác với hội Dòng trong việc phục vụ sứ mạng “Làm Vinh Danh Thiên Chúa Hơn”.

Xin bấm vào đây để xem nguyên văn bài giảng

Trong bài giảng, khởi đi từ cuộc đời và sứ mạng của ông Môsê trong Cựu Ước, cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ đã hướng mọi người ngắm nhìn về chính cuộc đời và sứ mạng của thánh I-nhã. Kể lại câu chuyện của Môsê từ lúc ông được sinh ra cho đến khi ông lãnh nhận sứ mạng lãnh đạo dân Chúa, cha Giuse nhấn mạnh rằng việc Thiên Chúa đã can thiệp, bảo vệ, nâng đỡ và dẫn dắt ông ông Môsê thế nào thì chính Ngài cũng đã làm như thế đối với chàng hiệp sĩ I-nhã sau biến cố bị thương tại pháo đài Pamplona. Chàng hiệp sĩ mộng mơ ôm ấp những tham vọng hư danh trần thế đã được Thiên Chúa chinh phục để trở nên người chiến sĩ nhiệt thành can đảm của Đức Kitô nghèo khó, khiêm hạ và vác thập giá. Từ gương của Môsê và đặc biệt là thánh I-nhã Loyola, cha Giuse mời gọi mọi người ra sức dấn thân phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống hằng ngày của mình, bằng những khả năng mà Thiên Chúa đã phú ban cho từng người.

Bài hát “Dấu ấn tình yêu” đã khép lại một Thánh lễ thật trang trọng và sốt sắng. Sau Thánh Lễ, mọi người di chuyển sang hội trường của Tỉnh Dòng cùng chia sẻ niềm vui ngày họp mặt.

Tiệc tàn, người người ra về, khuôn viên Học Viện Dòng Tên lại trở về với bầu khí tĩnh lặng vốn có của nó. Tuy nhiên, ắt hẳn nơi tâm hồn mỗi người tham dự ngày hội hôm này đang bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu và khao khát bước theo Ngài trong sứ mạng “làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

“Đẹp thay! bước chân người rao giảng Tin Mừng”

(Is. 52,7)

Chỉnh Trần, SJ

HÌNH ẢNH NGÀY HỌP MẶT MỪNG LỄ THÁNH TỔ

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *