
Giữa biết bao tài năng mà Thánh Raymond có như khả năng học thức xuất chúng, bậc thầy của các nhà Giáo Luật, một điểm son sáng ngời trong nhân nhân đức của Ngài là sự khiêm nhường mẫu mực. Raymond sinh năm 1175 tại Pennafort tại lâu đài ở Catalonia, ngài là hậu duệ của bá tước Barcelona. Ngài tiến bộ nhanh chóng trong việc học đến mức ở tuổi hai mươi, ngài đã dạy triết học tại Barcelona. Đến năm 30 tuổi, ngài đến Ý để hoàn thiện bản thân trong việc nghiên cứu giáo luật và luật dân sự, bắt đầu học Tiến sĩ tại khoa đó và giảng dạy cùng với sự vô tư và bác ái. Ngài là một hình mẫu hoàn hảo cho hàng giáo sĩ, bởi sự ngây thơ, nhiệt thành, lòng tận tụy và hào phóng vô bờ bến đối với người nghèo. Năm 1222, ngài mặc áo dòng Thánh Đaminh tại Barcelona, tám tháng sau khi vị sáng lập qua đời, lúc đó Raymond đang ở tuổi 47. Mọi anh em đều được nhìn thấy hình ảnh một tập sinh trẻ tuổi khiêm nhường hơn, vâng lời hơn và luôn luôn nhiệt thành trong mọi công tác. Nhiều ghi chép về cuộc đời của thánh nhân đã nhận xét rằng, sự khiêm nhường của ngài được bắt chước từ gương của Đức Giêsu, một sự khiêm nhường vâng phục hoàn toàn. Như Đức Giêsu đã hạ mình xuống trạng thái phục tùng chính những tạo vật của mình, để dạy cho con người những nguy hiểm và vết thương sâu sắc khởi đi từ ý chí riêng. Cũng vậy, thánh Raymond đã thực hiện sự từ bỏ bản thân hoàn hảo nhất đó là từ bỏ ý riêng để đặt nền móng cho sự thánh thiện cao cả mà ngài lấy làm đối tượng cho những khao khát tha thiết nhất của mình.
Ngài là người biên soạn năm cuốn sách được gọi là “Bộ Giáo Lệnh – Decretals”, được thu thập từ tất cả các sắc lệnh của các Giáo Hoàng và Công Đồng. Có thể nói Raymond là một con người không thích những chức vụ cao quý, thế nhưng, Ngài vẫn phải chấp nhận lời mời gọi từ Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục của Taragona. Sau đó, anh em trong dòng đã chọn ngài làm bề trên của toàn thể dòng, sau khi vị sáng lập qua đời. Chính trong những cương vị quan trọng ấy, tài năng và sự khiêm nhường của thánh nhân được bộc lộ cách rõ nét. Giữa những lời tán dương và vinh danh, trong mắt mình, ngài luôn nhỏ bé: ngài xuất hiện ở trường học như một học giả, trong tu viện ngài cầu xin anh em chỉ dạy ngài những nguyên tắc của sự hoàn thiện như một tập sinh.
Cha Raymond qua đời ngày 6 tháng 1 năm 1275 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng Clement VIII tôn phong cha Raymond lên hàng hiển thánh ngày 29 tháng 4 năm 1601.
***
Cuộc đời của thánh Raymond vang vọng trong tâm hồn chúng ta về cách sống khiêm nhường. Sự khiêm nhường của thánh nhân là một món quà cao quý vì ngài đã dành trọn tình yêu cho việc từ bỏ ý chí riêng của mình, để hoàn toàn vâng phục Thánh ý Thiên Chúa. Đôi khi hành trình của việc từ bỏ những ý riêng của ngài còn khó hơn rất nhiều việc học hành hay công tác giảng dạy, vì nó đòi hỏi những kỷ luật nghiêm khắc hơn. Điều này lại càng khó hơn đối với một học giả với địa vị được kính trọng như một bậc thầy trong lĩnh vực Giáo Luật thời bấy giờ. Thế nhưng, chính sự khiêm nhường ấy được hòa điệu cùng vẻ đẹp của trí tuệ nơi con người của thánh Raymond đã vẽ nên một bức chân dung tuyệt vời trong hàng ngũ các thánh của Giáo Hội Công Giáo. Học gương khiêm nhường của thánh Raymond, chúng ta cũng hãy suy nghĩ một chút về niềm vui trong tâm hồn khi một con người biết sống khiêm tốn trong cuộc đời của họ. Bên trong những con người ấy luôn hướng về một tình yêu vĩnh cửu hơn đó là Đấng Tuyệt Đối, Đấng mà họ luôn ý thức rằng, họ đón nhận tất cả mọi tài năng, ý chí và sức lực từ Ngài. Chính thái độ đón nhận với lòng biết ơn ấy, những con người khiêm nhường được sống hạnh phúc với những gì họ có như một món quà, biết sử dụng chúng cách đúng mục đích và làm mọi sự để tôn vinh Danh Thiên Chúa. Có lẽ, đó là nẻo đường của những tâm hồn thánh thiện và khiêm nhường hoàn hảo thường bước theo. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng hãy cố gắng sống khiêm nhường với ý thức, tất cả mọi sự con có, con là đều nhờ bởi ơn Chúa mà thôi.
Truyền Thông Dòng Tên