Hiến lễ tình yêu

Bạn thân mến,

Chúng ta đang ở trong những ngày Tam Nhật Thánh, kỷ niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Khi nhìn lên thánh giá, chúng ta nhận thấy tình yêu cao vời mà Thiên Chúa dành cho con người. Vậy để cảm nghiệm sâu xa tình yêu ấy, giờ đây mời bạn cùng chúng tôi tiếp tục cầu nguyện với loạt bài “Phút Hồi Tâm: Từ tro bụi đến vinh quang” của cha Joseph Tetlow, S.J

 

Hình ảnh từ bộ phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu”

 

Lời Chúa

“Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu.” (Mc 14,22-26)

 

Phản tỉnh

Khi chúng ta đón nhận Mình và Máu Chúa Giêsu với lòng tôn kính, chúng ta bày tỏ một niềm khao khát thánh thiện. Sự tôn kính và thành tâm của chúng ta không làm cho chúng ta xứng đáng đón Chúa vào nhà mình. Tuy nhiên, Chúa vẫn đến. Vì vậy, chúng ta có thể chào đón Ngài bằng việc giữ gìn ngôi nhà của mình ngay ngắn và ngăn nắp

 

1. Tạ ơn

Bạn hãy cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Người ban cho bạn trong ngày hôm nay và trong cuộc sống của bạn, vì tất cả những gì bạn là và bạn có, và vì Lời của Người hướng dẫn bạn

 

2. Xin ơn soi sáng

Bạn hãy cầu xin Chúa Cha cho bạn nhìn lại ngày sống của bạn như cách Chúa Thánh Thần nhìn và giúp bạn nhận ra những gì bạn cần thấy

 

3. Tìm kiếm Thiên Chúa

Bạn hãy nhìn lại ngày sống của bạn dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Bạn nhìn lại những gì bạn đã làm và chưa làm.

Bạn có đang nuôi dưỡng một thói quen xấu không?

Bạn có tìm thấy Chúa trong sự tĩnh lặng không?

 

4. Thú nhận tội lỗi

Bạn có phớt lờ Chúa không? Bạn có bỏ bê những quà tặng Chúa ban không? Bạn đã làm hài lòng người khác thay vì làm hài lòng Chúa ở điểm nào?

Trước Thánh giá, bạn hãy bày tỏ lòng thống hối với Thiên Chúa và ăn năn tội lỗi của mình

 

5. Tôi cần làm gì?

Bạn hãy giữ vững niềm hy vọng.

Bạn cần làm những gì ngay bây giờ? Bạn cần tránh những cám giỗ nào?

 

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa của trời và đất,
Chúa thu gọn tình yêu của Chúa lại,
và tìm đường đi vào hàng tỷ linh hồn,
để đến thăm và thậm chí ở lại,
làm con ngạc nhiên và tự hỏi
liệu tâm trí và trái tim con có đủ mở ra
để nhận ra rằng Chúa đang ở đây không,
và để tiếp tục sống trong tình yêu kiên vững,
không ngừng nghỉ của Chúa.
Lạy Chúa, trái tim như loạn nhịp,
xin Chúa giúp con
luôn yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn,
cho đến khi toàn bộ tâm trí và trái tim con ngập chìm trong Chúa,
ngay cả trước khi Chúa lại đến.

Amen.

Joseph Tetlow, SJ

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Niềm vui trong …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bình an của …