Kinh Mân Côi Với Gia Đình

Mother Mary

Theo dòng thời gian, tháng Mân Côi lại về, tháng mà những người con của Mẹ luôn rạo rực hướng về Mẹ với tất cả niềm tôn kính mến yêu. Bởi vì Mẹ rất từ bi, nhân hậu, tràn đầy yêu thương, vượt lên trên tất cả mọi tấm lòng của các bà mẹ trên trần gian cộng lại. Và cũng bởi vì Mẹ luôn hiện diện âm thầm nhưng rất gần gũi bên cạnh gia đình chúng ta, mang lại cho gia đình chúng ta biết bao niềm vui, sự an ủi, lòng can đảm, giúp gia đình chúng ta tiếp tục tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin về quê trời.

Thật không gì êm ái, ngọt ngào, hạnh phúc hơn mỗi khi cả gia đình cùng nhau qui tụ trước bàn thờ và dâng lên Chúa lời chúc tụng, tạ ơn, cầu xin qua lời kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi còn là việc đạo đức thích hợp cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi, đem lại cho các thành viên trong gia đình nguồn sức mạnh thiêng liêng .

Các Đức Giáo Hoàng đều cổ võ đọc kinh Mân Côi, nhất là trong các gia đình. Đức Piô IX nói: ” Kinh Mân côi là kho tàng quý giá của giáo hội”. Đức Lêô XII đã thiết lập tháng Mân Côi. Đức Piô X khẳng định: “Nếu các con muốn cho gia đình mình hạnh phúc thì hãy lần chuỗi với nhau mỗi buổi tối”. Còn Đức Piô XII đã huấn dụ như sau:”Chúng ta khuyên những người cha, người mẹ trong gia đình hãy tập cho con cái thói quen lần chuỗi”.

Hơn bao giờ hết, gia đình đang bị tấn công bởi các sự dữ; thế giới đầy những biến động đe dọa hòa bình, công lý. Gia đình chúng ta hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô mà thực hiên ba lời dạy của Đức Mẹ ở Fatima : Hãy ăn năn, hãy tôn sùng Trái tim Mẹ, hãy năng lần hat Mân Côi để được Chúa thương xót.

Chắc chắn mỗi gia đình đều có kinh nghiệm khác nhau về việc đọc kinh Mân Côi, về hiệu quả của kinh Mân Côi. Nhưng xin gia đình bạn cứ bắt đầu, trước có thể thấy khó khăn, chưa thấy thú vị, nhưng cứ kiên nhẫn, rồi sẽ quen, sẽ thấy thích và cảm thấy thiếu nếu không đọc. Mới đầu, đọc vì miễn cưỡng, đọc như con vẹt , nhưng ơn Chúa và lời cầu của Đức Mẹ sẽ biến đổi gia đình chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy lời của linh mục Patrice Peyton, người được mệnh danh là “linh mục Mân Côi” thật không sai. Ngài nói: “Gia đình cầu nguyện với nhau thì sống hạnh phúc với nhau.”

Lạy Mẹ , xin dẫn gia đình chúng con đến với Chúa Giêsu và dạy chúng con yêu mến Chúa Giêsu như Mẹ.

Cô Mariette

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *