Làm Thánh không khó ! (Phần 2)

Bạn thân mến!

Nhiều bạn trẻ nói rằng “làm Thánh khó lắm vì phải hãm mình, ăn chay, đánh tội hàng ngày; phải cầu nguyện liên lỉ hàng giờ liền hoặc phải cam đảm chịu rơi đầu vì đức tin…”. Tuy nhiên, không hẳn là hoàn toàn như vậy đâu bạn ơi! Nên Thánh không khó như chúng ta tưởng đâu, vì chúng ta cũng có thể nên Thánh “bằng lối sống phi thường trong tất cả những gì rất đơn điệu của cái hằng ngày. Chúng ta cùng hoàn tất kế hoạch nên Thánh bằng việc khởi đi từ trong cuộc sống với định nghĩa CÁC THÁNH LÀ…”

Nếu bạn muốn đọc kĩ nội dung từng slide,
xin rê chuột vào slideshow để công cụ điều khiển hiện lên, sau đó bấm nút “Pause“.

(Còn nữa)

Trích từ tập sách “Các Thánh là…” (không rõ tác giả)

Thiết kế bởi: Lửa Mới

Kiểm tra tương tự

[Suy Tư] Lật tàu Vịnh Xanh, những gì chúng ta phải lật lại?

Có những chuyến đi khởi đầu bằng niềm háo hức, kết thúc bằng di ảnh. …

Sự kiên nhẫn của chúng ta được kiểm chứng như thế nào khi bị bạn bè đối xử tệ ?

  Sự kiên nhẫn của chúng ta được kiểm chứng như thế nào khi bị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *