Lòng Thương Xót Chúa trong tâm hồn

Lòng Thương Xót Chúa trong tâm hồn – Bài gẫm nhật ký của Thánh nữ Faustine, số 975

Ngày 22 tháng 2 năm 1937, thánh Faustine đã viết cho cha linh hướng như sau:

Hôm nay, con đã nghe thấy những lời này: ‘Con hãy cầu nguyện cho những linh hồn này, để họ không sợ hãi khi đến trước toà án xót thương của Ta. Con đừng nản lòng cầu nguyện cho các tội nhân. Con biết rõ điều gì trong linh hồn họ làm Ta lo lắng. Hãy làm vơi đi sự đau buồn đến chết được của Ta, hãy phân phát lòng thương xót của Ta đi.” (N.K số 975)

Suy niệm :

Đó là sứ mạng của những người được trao ban đặc ân loan báo Lòng Thương Xót Chúa. Ngôn sứ Giô-na là một trong những người được trao cho đặc ân đó. Vị ngôn sứ này đã được Thiên Chúa sai đến Ni-ni-vê, một thành dân ngoại, để nói với dân thành hãy từ bỏ tội lỗi và nhận biết Thiên Chúa Hằng Sống của Ít-ra-en, nhưng ông thấy mình không xứng đáng và cũng không đủ sức để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu cho đúng rằng, Thiên Chúa ủy thác cho tất cả mọi người sứ mạng loan báo Lòng Thương Xót của Ngài, chính bởi vì đó là nhu cầu thiết yếu của những người đang sống chung quanh chúng ta. Thiên Chúa không sai chúng ta đến rao giảng trong sa mạc.

Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông Giô-na : “Sao lại ngủ thế này? Dậy! Kêu cầu thần của ông đi! May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng” (Giô-na 1,6). Con người thời nay đang dần xa cách Thiên Chúa, vì họ không biết phải thưa chuyện với Ngài như thế nào. Vì quá sợ hãi Đấng Thánh, họ trở thành nạn nhân của chính những thử thách họ phải trải qua. Đôi khi, không còn sức chịu đựng nữa, họ phải phó thác, cậy nhờ chúng ta, như những người trung gian, chuyển cầu cho họ trước tòa Thiên Chúa. Và chính những lúc như thế, chúng ta được Thiên Chúa thôi thúc để chấp nhận trở nên Khí Cụ của Ngài, và trở nên những “tình nguyện viên” mang Chúa đến cho nhân loại. Để giúp không chạy trốn như Giô-na, không từ chối khi tất cả mọi thứ dường như vượt quá sức mình, chúng ta hãy chấp nhận vác thánh giá của mình và của đồng loại. Hãy luôn mang bên mình tràng chuỗi Mân Côi, trong túi áo, túi quần, hay mang trên cổ tay Chuỗi mười hạt, như để mang vác gánh nặng của mọi người, và để thốt lên Thiên Chúa lời khẩn cầu cho họ bất cứ lúc nào.

Chúng ta thường nghe người ta nói rằng: “Tôi không biết cầu nguyện…” Chúng ta được mời gọi hãy cầu nguyện với họ và cho họ. Chúng ta cũng hãy bắt đầu việc cầu nguyện với những điều mình đang khắc khoải kiếm tìm, và hãy bắt đầu điều đó một cách hết sức đơn sơ, nhẹ nhàng. Sứ mạng của chúng ta có thể bắt đầu từ đó. Và với hai hoặc ba tràng chuỗi Mân Côi trong túi, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng, và chia sẻ cho anh chị em của chúng ta bất cứ lúc nào.

Thiên Chúa nói với tiên tri Giô-na: “Hãy đến Ni-ni-vê…” Ni-ni-vê là một thành phố lớn của dân ngoại.  Đó là cánh đồng bao la được mở ra cho nhân loại. Nhưng đôi khi đó chỉ là một cái tên hay một nơi nào đó dù rất nhỏ bé, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đề nghị, khẩn khoản kêu mời và dẫn dắt chúng ta đến. Ngay ngày hôm nay, trong một bữa tối nơi nhà một người bạn; hay vài phút gặp gỡ nơi quầy đón tiếp; trong cuộc chia sẻ thân mật với những người thân yêu trong gia đình; hay trong vài năm sống trong giáo xứ;… Chúng ta thường ngần ngại khi phải từ bỏ sự thoải mái tiện nghi nào đó vốn quen thuộc với chúng ta. Nhưng ở đây, ngày hôm nay, hãy để Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đến với những con người, những miền đất mà chúng ta chưa hề biết tới nhưng chính Ngài chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Và tuỳ theo khả năng của chúng ta, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả những phương tiện cần thiết như lời nói, khả năng lắng nghe, hay sự thinh lặng, những cử chỉ yêu thương, sự bình an, hay một con tim biết chạnh lòng thương xót. Vậy chúng ta hãy chắc chắn rằng “ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời” (Gl 6,8)

Nhưng những sứ giả loan truyền Lòng Thương Xót Chúa cũng giống như ngôn sứ Giô-na đã ở trong bụng kình ngư. Khi ở giữa một nhân loại không biết cầu khẩn, Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta vâng lời Ngài dù chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng và không đủ khả năng. Chúng ta phải thực hiện một hành động của đức tin như ngôn sứ Giô-na: “Bọn thờ thần hư ảo, chớ gì chúng bỏ điều chúng vẫn tôn sùng. Phần con, giữa tiếng hát tạ ơn, con sẽ tiến dâng Ngài hy lễ, con xin giữ trọn điều đã khấn nguyền. Đức Chúa mới là Đấng ban ơn cứu độ” (Giô-na 2,9-10). Những ai khấn hứa sẽ phục vụ Thiên Chúa phải biết điều này, là họ không bao giờ được cậy dựa vào sức mạnh của riêng mình, bởi vì điều này sẽ dẫn họ đến việc phục vụ các thần khác và đánh mất chính mình. Những lời khấn mà họ đã thực hiện, bất kể là gì, những cam kết mà họ đã ký, dù chỉ một điều thôi, nhưng họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa trong toà án của Lòng Thương Xót: không ngừng tiến về Cội Nguồn, về Ngôi Đền Thánh là Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giê-su, sau đó, hãy tiến lại gần Người trong giờ chầu Thánh Thể hay lúc rước Mình Thánh, để từ đó, giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người, những người tin cũng như những người không tin, bằng tất cả những phương thức mà Thần Khí sẽ hướng dẫn họ. (Xem thêm Giô-na 2, 5 ; 2, 8)

 Bài viết được độc giả gửi đến dongten.net

____________________________________________________

Tác giả: Isabelle Kamaroudis & Pierre Sokol

Chuyển ngữ: Mai Anh

Nguồn: Bài viết từ Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ giáo xứ Gallardon, nước Pháp.

Hình ảnh: Internet

Hãy gửi ý cầu nguyện của bạn!

Bạn có thể gửi những ý cầu nguyện của bạn qua hộp thư điện tử: [email protected] hoặc qua bưu điện.

Chúng tôi sẽ để những ý cầu nguyện của các bạn trước bức tranh Lòng Thương Xót Chúa và trước Thánh Tích của 3 vị Thánh.

Những ý cầu nguyện này sẽ được cầu nguyện bởi cha Dominique Aubert hoặc bởi Pierre Sokol, giáo dân được thánh hiến, tông đồ của Lòng Thương Xót, sau đó sẽ được gởi mỗi tháng một lần đến Cracovie, trước mộ của Thánh Faustine bởi Pierre Sokol.
Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những ý cầu nguyện của các bạn với chuỗi Lòng Thương Xót Chúa vào 15h mỗi ngày.

Vào lúc 18h mỗi thứ sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho những ý chỉ của các bạn.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-10-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/10/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​  Không Xua Đuổi …

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-10-2024

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 26-10-2024 (Lc 13,1-9) Cùng lúc ấy, có mấy người …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *