Mục vụ thăm người già và người bệnh

Tháng mười một hàng năm, Giáo Hội mời gọi con cái mình tưởng nhớ, dâng Lễ, cầu nguyện và dâng những hy sinh cụ thể cho những người đã qua đời, đặc biệt là những người thân yêu của mình. Đây là những việc làm thiêng liêng và lành thánh mà mỗi kitô hữu thông công cho các linh hồn. Bên cạnh đó, việc nhớ đến những người già yếu, bệnh tật không thể đến đến Nhà Chúa để cùng tham dự Thánh Lễ, đặc biệt là Lễ Chúa Nhật, và được rước Chúa Giêsu Thánh Thể, bằng việc đưa Mình Thánh Chúa đến cho họ cũng là một công việc thiêng liêng và lành thánh.

8g00 sáng thứ Sáu ngày 04.11.2011, chúng tôi có mặt tại nhà thờ giáo xứ Hiển Linh để theo chân cha Phụ Tá Phêrô Đỗ Quang Dũng, S.J đi trao Mình Thánh Chúa cho những tín hữu đang khao khát Bí tích Thánh Thể thuộc 3 Giáo khu: An Phong, Thánh Tâm và Mông Triệu. Đây là việc mục vụ của giáo xứ vào sáng thứ Sáu hàng tuần, do cha Phụ Tá Phêrô và thầy xứ Giuse Ngô Viết Tấn, S.J. phụ trách. Cha Phụ Tá Phêrô đảm nhận thứ Sáu đầu tháng, các tuần còn lại trong do thầy xứ Giuse đảm nhận.

            Thông thường tiến trình của một buổi trao Mình Thánh Chúa như sau:

–         Đầu tiên là thăm hỏi, an ủi và khuyên nhủ

           

Một người già, nghèo và bệnh bại liệt trong giáo xứ

Một người già bệnh thuộc giáo khu Mông Triệu

–        Sau đó, nếu có nhu cầu cha sẽ giải tội cho hối nhân

 

Xưng thú tội lỗi đã phạm với Chúa và tha nhân

Được giao hòa với Thiên Chúa

–         Tiếp theo là cùng với gia đình đọc kinh, cầu nguyện và phần trao Mình Thánh Chúa

 

Đây Chiên Thiên Chúa

 

Đón nhận Chúa Gê-su Thánh Thể vào lòng

 Xin Thánh Thể Chúa ngự vào lòng con

 

Xin Mình Thánh Chúa thánh hóa linh hồn con

–         Kết thúc bằng dâng lời ngợi ca và chúc lành.

Một vài tâm tình:

Qua chuyến đi này, chúng tôi cảm nhận được trước tiên là sự khát khao Chúa Giêsu Thánh Thể của những người già yếu, bệnh tật. Chúng tôi đã thấy được ánh mắt vui mừng khi được rước Mình Thánh Chúa vào lòng của họ, như của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin. Điểm thứ hai là chúng tôi cảm nhận được tình thương, tình nghĩa và sự thảo hiếu của người thân và của con cháu đối với ông bà cha mẹ đang trong tình trạng già yếu và bệnh tật. Tình cảm đó mới cao quý, cần thiết và đáng trân trọng hơn tất cả những thứ của cải vật chất nào khác. Sau cùng, chúng tôi cảm nghiệm được sự thiêng liêng, linh Thánh của Bí tích Thánh Thể cũng như ý nghĩa cao cả qua công việc mang Mình Thánh Chúa đến với những ai cần Người và khát khao Người là sự sống đích thật.

Nguyện cầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta biết yêu mến Bí tích Thánh Thể, biết quý trọng những người thân bên cạnh mình hơn là những thứ vật chất, đam mê, danh vọng của đời này. Xin cho mỗi người trong gia đình biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là những người già yếu và bệnh tật, cũng như cầu nguyện, dâng Lễ và những hy sinh dành cho những người đã qua đời, trong tháng 11 đặc biệt này. Amen.

 

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

06.11.2011 

Kiểm tra tương tự

LỄ ĐỨC MẸ FATIMA BỔN MẠNG CA ĐOÀN FATIMA

Câu Lời Chúa trích sách Xôphônia: “Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng” để …

Thư cám ơn Anh Chị Em tham gia cầu nguyện và sống Linh Thao trong đại dịch Covid-19

THƯ CÁM ƠN ANH CHỊ EM THAM GIA CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG LINH THAO TRONG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *