Ngày Thứ Hai Mươi Hai: Niềm Hân Hoan

Khi mùa Chay được sống đúng cách, đó không phải là khoảng thời gian chúng ta có thể dễ dàng gọi là “vui vẻ” (fun). Thế nhưng, niềm hân hoan (joy) không bao giờ đồng nghĩa với vui vẻ (fun). Một trong những hoa trái thiêng liêng của một mùa Chay sống đúng cách chính là niềm hân hoan. Niềm hân hoan bắt nguồn từ sự tự do khỏi tội lỗi, từ một lối tư duy sáng suốt và ngay thẳng, từ sự thấu hiểu sâu xa hơn về Thiên Chúa và thánh ý của Người, cũng như từ sự phó thác ngày càng trọn vẹn đời sống mình cho Chúa. Tuy nhiên, con đường dẫn đến niềm hân hoan ấy có lẽ không phải là một hành trình “vui vẻ.”

 

“Vui vẻ”, theo cách hiểu thông thường của thế gian, có thể được tìm thấy qua việc đi nghỉ dưỡng, theo đuổi một sở thích, tham dự các buổi tiệc, hay dành thời gian thoải mái bên bạn bè. Mùa Chay có thể được ví như cuộc vượt cạn để sinh ra một sự sống mới, như quá trình khổ luyện cho một kì thi quan trọng, hay như việc hoàn tất một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực và hy sinh. Cùng đích của mỗi hành trình này đều dẫn đến một thành quả là niềm hân hoan (joy) hay sự thỏa nguyện, thế nhưng việc thực sự dấn thân vào những nhiệm vụ đó có lẽ không mang lại sự khoái lạc tức thời.

 

Chúng ta đã đi qua hơn nửa chặng đường hướng tới Lễ Phục Sinh, và đây là thời điểm thích hợp để dừng lại, xét mình và nhìn lại xem hành trình mùa Chay của chúng ta cho đến lúc này đã mang lại những hoa trái thiêng liêng nào. Bản tính con người sa ngã khiến chúng ta thường khởi đầu với những ý hướng ngay lành, nhưng rồi những dự định tốt đẹp đó dần phai nhạt khi chúng ta phải đối mặt với những nỗ lực gian truân mà hành trình này đòi hỏi.

 

Mùa Chay là thời gian của sự sám hối và uốn nắn ý riêng theo thánh ý Thiên Chúa. Sám hối nghĩa là chúng ta phải can đảm nhìn nhận tội lỗi của mình, dù điều này chẳng hề dễ chịu. Hành trình ấy ví như việc ôn luyện cho một kỳ thi lớn. Nó đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ, sự dấn thân, quyết tâm, tập trung và một tâm hồn rộng mở. Sống tinh thần mùa Chay có nghĩa là chúng ta sẵn lòng khám phá những điều mới mẻ, thực hiện những thay đổi cần thiết trong đời sống, và chấp nhận chịu đau khổ đi kèm với quá trình biến đổi ấy.

 

Một trong những phương thế hữu hiệu để kiên trì vượt qua những nghịch cảnh của mùa Chay chính là bám chặt lấy niềm hy vọng vào niềm hân hoan đang chờ đợi phía trước. Niềm hân hoan ấy chính là Lễ Phục Sinh. Mầu nhiệm Vượt Qua không chỉ là một biến cố đã xảy ra cách đây hai ngàn năm, nhưng là một thực tại sống động và có sức mạnh biến đổi đời sống chúng ta hôm nay. Con đường dẫn tới niềm hân hoan Phục Sinh chính là những lao nhọc và hy sinh trong suốt mùa Chay. Vậy nên, đừng để đánh mất động lực và sự quyết tâm sắt đá trong mùa Chay thánh này. Nếu tâm hồn bạn đã bắt đầu lung lạc, hãy tận dụng thời điểm giữa mùa Chay này để canh tân lại quyết tâm của mình.

 

Hãy một lần nữa suy niệm về Chúa Giêsu trong hoang địa. Hãy tập trung vào thời điểm khi Người mới chỉ đi được một nửa chặng đường của bốn mươi ngày. Khi đó, chắc hẳn Người đã rất mệt mỏi, đói khát, khô hạn và khó chịu về thể xác. Thế nhưng, Người đã không hề chùn bước. Người đã nhìn thấy đích đến của bốn mươi ngày chay thánh, và Ngài cũng thấy cả đích điểm của ba năm thi hành sứ vụ công khai sắp mở ra. Người hằng thấu suốt rằng tất cả những điều đó sẽ dẫn tới niềm hân hoan Phục Sinh. Chính niềm hân hoan đó đã thúc đẩy Người tiến về phía trước với một quyết tâm sắt đá để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Chúng ta cũng được mời gọi noi gương Chúa Giêsu như vậy.

 

Lạy Chúa là nguồn mạch của niềm vui và hy vọng, Chúa đã cam chịu những gian khổ nơi hoang địa và những khổ nạn trên Thập Giá vì Chúa biết rằng tất cả những sự ấy sẽ dẫn tới vinh quang và ơn cứu độ cho muôn vàn linh hồn. Xin cho con được là một trong số “muôn người” ấy, là những người khao khát bước theo Chúa, vác thập giá đời mình, để cho Chúa biến đổi đời sống con và sẵn sàng chịu đựng lao nhọc để thanh luyện tâm hồn. Lạy Chúa chí ái, đời sống con thuộc trọn về Ngài; xin dẫn dắt con qua chặng đường còn lại trong “hoang địa” của mùa Chay này. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

Nguồn: My Catholic Life!

Chuyển ngữ: Maria Vũ My | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-03-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/03/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Yêu Thương “Ngươi phải …

Xây Nhà Trên Đá #4: Cùng Giá Trị, Cùng Dựng Xây, Cùng Phục Vụ

Khi Đức Tin là điểm kết nối Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, …