
Tương tự như cơn cám dỗ thứ nhất, trong cơn cám dỗ thứ hai, ma quỷ lại tiếp tục phạm sai lầm dựa trên một giả định sai lạc. Nó nói với Đức Giêsu: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: ‘Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá’” (Mt 4,6). Nói cách khác, ma quỷ ngụ ý rằng nếu Đức Giêsu gieo mình từ nóc Đền Thờ xuống và được các thiên thần đỡ lấy, thì tất cả những ai chứng kiến sẽ kinh ngạc và tin nhận Người là Con Thiên Chúa. Vậy tại sao đề nghị này là sai lầm?
Sai lầm của ma quỷ nằm ở chỗ nó đã giả định rằng Đức Giêsu quan tâm đến việc được mọi người nhận biết qua một màn phô diễn ngoạn mục trước công chúng. Trước hết, ma quỷ đã sai lầm khi cho rằng mối bận tâm chính yếu của Đức Giêsu là bản thân Người. Đức Giêsu không cần phải chứng minh căn tính của mình để thỏa mãn tự ái. Người không cần người khác kinh ngạc hay tán dương mình vì được các thiên thần cứu giúp. Trái lại, mối bận tâm cốt yếu của Người là mong muốn con người hoán cải và quay lưng với tội lỗi, đạt tới đức tin chân thực nơi Thiên Chúa và được lãnh nhận ơn cứu độ đời đời. Trọng tâm sứ mạng của Người là biến đổi tâm hồn nhân loại. Đó là lý do Người đến- không phải để tôn mình lên- nhưng để nâng các con cái sa ngã của Người khỏi tội lỗi.
Hãy nhớ rằng Đức Giêsu chỉ thực hiện các phép lạ khi có đức tin ở đó rồi. Người không làm phép lạ để phô diễn quyền năng hay để đề cao chính mình. Người thực hiện các phép lạ như một hành vi yêu thương mang tính thần linh, trao ban cho những ai đã tin vào Người từ sâu thẳm tâm hồn, hoặc để khơi dậy đức tin nơi những ai sẵn lòng mở lòng đón nhận. Sự khác biệt rõ ràng giữa tâm trí của Đức Giêsu và của ma quỷ nằm ở chỗ: ma quỷ giả định rằng Đức Giêsu hành động để tìm vinh quang cho mình, trong khi thực tế Người hoàn toàn quy hướng về lợi ích và ơn cứu độ của tha nhân.
Một bài học quan trọng rút ra từ điều này là chúng ta phải noi gương Đức Giêsu trong việc quan tâm đến sự hoán cải nội tâm của mỗi người, chứ không tìm cách nâng cao bản thân trước mắt người khác. Khi chúng ta làm việc bác ái, việc ấy phải xuất phát từ tình yêu dành cho người mình phục vụ, chứ không nhằm mục đích làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người khác. Hoặc khi chúng ta chia sẻ các chân lý luân lý của Tin Mừng, điều đó không bao giờ nhằm tôn vinh sự công chính của bản thân, nhưng để giúp người khác quay trở về với Thiên Chúa.
Hãy dừng lại và suy ngẫm về cơn cám dỗ thứ hai này của ma quỷ, và nhận ra cách nó khéo léo thao túng bạn thế nào để bạn nâng mình lên trước mắt người khác. Ma quỷ là kẻ dối trá tinh vi và xảo quyệt. Nếu chúng ta không kiên định hướng lòng mình về vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, ta có thể bị nó đánh lừa mà chẳng hề nhận ra. Hãy chuyển hướng sự chú ý từ bản thân sang tha nhân, và tìm cách yêu thương họ bằng chính Trái Tim của Đức Kitô. Việc này không chỉ mang lại ích lợi cho người khác mà còn có ý nghĩa quyết định đối với phần rỗi linh hồn đời đời của chính bạn.
Lạy Chúa chí ái của con, trong sự khiêm nhường trọn hảo của Chúa, mối bận tâm duy nhất của Chúa là ơn cứu rỗi các linh hồn. Chúa hằng khát mong mọi người từ bỏ tội lỗi và đón nhận hồng ân sự sống đời đời mà Chúa đã đến để ban tặng. Xin ban cho con ân sủng cần thiết để con được chia sẻ cùng một khát vọng ấy. Xin cho đừng con bao giờ tìm cách đề cao bản thân trước mắt người đời, nhưng chỉ biết tìm cách trao ban ân sủng cứu độ của Chúa cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên