Người giáo viên tốt nhất trên thế giới là một người hồi giáo

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=g3_sDHlXFYg[/youtube]

Người phụ nữ có vẻ bề ngoài đơn sơ này là một kẻ thù đáng sợ nhất của sự dốt nát: cô là người giáo viên tốt nhất trên thế giới theo đánh giá của tổ chức Varkey Foundation ở London. Tên cô là Hanan Al Hroub. Cô được sinh ra trong một trại tị nạn ở Palestine. Tại đây, cô là một người nội trợ, nhưng sau đó đã quyết định theo nghề giáo khi cô thấy bạo lực tàn phá trẻ em.

Hanan Al Hroub  – Người đạt giải giáo viên toàn cầu

“Bạo lực dẫn những học trò của tôi đến bờ vực tổn thương tinh thần, nhưng tôi đã dạy dỗ và giúp các em vượt qua nó. Không phải tất cả các em đều có mẹ hay giáo viên có thể giúp các em. Tôi giúp các học trò của mình lớn lên cách lành mạnh và vượt qua tổn thương mà bạo lực gây ra”

Phương pháp giáo dục của cô là duy trì mối liên hệ giữa người giáo viên và các học sinh bằng sự tin cậy, sự tôn trọng, sự trung thực và sự ấm áp. Cô dạy các em làm việc với nhau, và theo dõi sự tiến bộ của các em, phục vụ nhu cầu từng em, và khen thưởng các em xứng đáng.

Al Hroub nói rằng phương pháp của cô có hai nguyên tắc chủ yếu: không bạo lực và học bằng cách chơi.

Hanan Al Hroub  – Người đạt giải giáo viên toàn cầu

Bạo lực ảnh hưởng rất tiêu cực trong đời sống và trong các quyết định của các em. Cuộc đời tôi đã có nhiều khó khăn và đau khổ, nhưng tôi có thể biến những nỗi đau đó thành hy vọng. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi đã cố gắng dạy các em tầm quan trọng của sự đối thoại. Tôi dạy các em rằng qua đối thoại sẽ nảy sinh những hy vọng mới. Tôi dạy các em những giá trị để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và biết đón nhận mọi thứ, đón nhận sự khác biệt”

Một trong những người mà cô hâm mộ là Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã thông báo cô đạt giải thưởng và gặp gỡ cô tại Roma.

Hanan Al Hroub  – Người đạt giải giáo viên toàn cầu

Tôi không phải là người dạy ai đó một bài học nào đấy. Điều đọng lại đáng nhớ nhất với tôi về Đức Thánh Cha là nụ cười của ngài có khả năng truyền tải tình thương và hòa bình đến cho thế giới. Thông điệp của ngài là chúng ta hãy yêu thương nhau, và đó cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi đến với thế giới.”

Dù đạt được giải thưởng nhưng cô vẫn tiếp tục công việc tại Bethlehem. Cô hy vọng rằng những học sinh của cô sẽ không trở thành những nạn nhận của sự ngu dốt hay bạo lực, để một ngày nào đó các em có thể mang lại hòa bình cho vùng đất này.

 

Người dịch

Đức Thiện SJ.

(Nguồn romereports.com)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *