Thứ 3 vừa rồi, tại Trung Tâm Bến Sắn, các sơ cộng tác với các thầy và các sinh viên (do các sơ đang đồng hành) đã tổ chức cho các em thiếu nhi công nhân nghèo xung quanh khu vực vui Trung Thu. Đêm Trung Thu vừa rồi đã để lại niềm vui và kỷ niệm đẹp cho các em. Một phụ huynh đã nói: “…quan trọng là mấy đứa có một đêm Trung Thu thật vui.” Đêm Trung Thu ấy cũng để lại niềm vui phục vụ cho các sơ, các anh chị đã đến và góp công, góp sức tổ chức cho các em. Nụ cười nối tiếp nụ cười… Nụ cười thắp sáng tương lai…
Kiểm tra tương tự
Chúa Kitô đang khóc nơi những người nghèo
Thiên Chúa ở đâu? Trước nỗi đau và sự chịu đựng của những người nghèo, …
Một phép ẩn dụ về giá trị của người cao tuổi
Vào dịp lễ, một linh mục Chính thống giáo đã mang đến cho chúng …