Sinh Viên Công Giáo Thủ Đức Đón Lễ Lá 2013

IMG_3028

Hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa, hôm nay, 24.3.2013, các sinh viên công giáo Thủ Đức đã quy tụ về nhà thờ Minh Đức (P. Tân Phú, Q. 9, TPHCM) để cùng hiệp dâng thánh lễ Lá và sinh hoạt giao lưu với nhau, trong tinh thần sẻ chia và thân ái.

IMG_3012

IMG_3015

Khác với mọi khi, do không có đủ điều kiện về khoảng không và thời lượng, các bạn không có giờ sinh hoạt; chỉ giới thiệu các thành phần các nhóm rồi bước vào thánh lễ.

IMG_3017

Thánh lễ bắt đầu bằng nghi thức làm phép lá ở cuối nhà thờ. Mọi người cùng hướng về chủ tế trong nghi thức này. Sau đó, cùng với chủ tế, các bạn giơ cao chiếc lá trong tay, miệng hát vang bài ca đón Chúa, hệt như dân Do Thái xưa.

IMG_3026

Trong thánh lễ, cha chủ tế Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ chia sẻ với các bạn về ý nghĩa của thánh giá. Từ kinh nghiệm bản thân cũng như của người khác, mỗi người trong chúng ta đều thấy sự dữ ở khắp nơi. Có lúc ta là nạn nhân của nó, nhưng cũng có lúc chính ta lại là tác nhân gây ra nó cho người khác. Rốt cuộc, con người bị vùi dập trong vòng luẩn quẩn ấy mà không sao tìm ra lối thoát. Chỉ có Đức Ki-tô mới có thể giải thoát chúng ta. Cha chia sẻ rằng: “Từ khi Đức Ki-tô hiến dâng mạng sống mình trên thánh giá, thì thánh giá bỗng trở nên biểu tượng đẹp nhất của người tín hữu”. Nhờ tình yêu tự hiến của Con Thiên Chúa mà thập giá khổ ải năm nào đã trở nên thánh giá vinh quang.

IMG_3033

IMG_3037

Sau thánh lễ, các bạn cùng chia sẻ cho nhau bữa cơm đơn sơ trong khu vực khuôn viên nhà thờ. Có nhóm trò chuyện với nhau. Có nhóm cùng nhau ca hát. Có nhóm giao lưu, thăm hỏi, làm quen…

Vào lúc 13h30, bất chấp cái oi bức của trời mùa hạ, các bạn cùng nhau quy tụ về Hội trường giáo xứ để cùng sinh hoạt với nhau. Trong buổi sinh hoạt này, các nhóm sẽ lần lượt trình diễn các tiết mục văn nghệ, ca múa và giới thiệu về nhóm của mình. Đây là cơ hội để các bạn có thể hiểu hơn về các nhóm bạn, về lịch sử hình thành, về quá trình sinh hoạt và về những nét riêng tư của mỗi nhóm. Bầu khí trở nên sôi nổi lạ thường. Chương trình kết thúc vào khoảng 16h00.

IMG_3043

Theo truyền thống lâu đời, hàng năm, ngoại trừ việc tĩnh tâm chung vào đầu mùa Chay, các sinh viên vẫn thường tổ chức thánh lễ Lá với nhau, để cùng giúp nhau ý thức về cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Ki-tô. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các anh chị cựu sinh viên quay về đây, gặp gỡ và chuyện trò với thành viên của nhóm mà trước kia mình thuộc về. Thánh lễ Lá sinh viên, có thể nói là cuộc gặp gỡ giữa tân và cựu, để có thể lan truyền đến nhau sức mạnh của truyền thống và năng động của hiện tại. Gặp gỡ, không chỉ đơn thuần là thấy nhau. Đó còn là giúp nhau thăng tiến.

IMG_3045

Cùng với Giê-su bước vào đền thánh, hy vọng các bạn sinh viên tiếp tục theo chân Giê-su vác cây thập tự đời mình, mỗi ngày chết đi cho thế gian, để trở nên hiện thân cho tình yêu tự hiến hơn.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *