SVCG Sư Phạm Kỹ Thuật Mừng Bổn Mạng

IMG_2431

          Ngày 1.1.2013 vừa qua, trong khi dòng người ồ ạt tìm đến những nơi ngoại thành để nghỉ ngơi mừng năm mới dương lịch, thì tất cả Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật (SVCG SPKT), cùng các sinh viên nhóm bạn đã tề tựu tại dòng nữ Đaminh Bà Rịa mừng lễ Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, cũng là bổn mạng của Nhóm.

            Từ sáng sớm, rải rác khắp khuôn viên nhà dòng, hòa chung với những hàng cây xanh và cành hoa khoe sắc là những màu áo truyền thống của các nhóm. Có những nhóm từ xa đến như nhóm Thánh Tâm-Đồng Nai và Tây Ninh; cũng có những nhóm gần gũi trong khu vực Thủ Đức như Ngân Hàng, Nhân Văn, Thiên Ân, Thông Xanh, Đức Bà Truyền Giáo, Nông Lâm… Bầu không khí trở nên vô cùng thân mật và thắm tình huynh đệ tương ái.

 IMG_2356

            Sau những khoảnh khắc làm quen, mọi người  cùng tiến vào nguyện đường để chuẩn bị cho thánh lễ. Hang đá nhỏ xinh cùng ánh đèn lấp lánh nhiệm mầu đã mang đến cho mọi người một bầu khí thật thiêng liêng và ấm áp. Sau phần tập hát, anh trưởng nhóm đã chia sẻ vắn lược lịch sử hình thành Nhóm cùng những hoạt động ban sơ từ thuở mới hình thành. Mọi người cùng nhau ôn lại những chặng đường gian khó đã qua và âm thầm tạ ơn Chúa bởi biết bao ơn lành Người đã thương ban qua bao nhiêu thăng trầm chìm nổi.

           Thánh lễ bắt đầu bằng việc rước tượng Mẹ từ cuối nguyện đường đi lên. Tượng Mẹ trang trọng đứng bên bàn thờ, cạnh logo của Nhóm. Nét dịu hiền của Mẹ càng làm cho bầu không khí thêm ấm nồng. Việc rước Mẹ như thế nói lên lòng tôn kính đặc biệt của mỗi người nói chung và của nhóm SVCG SPKT nói riêng dành cho Mẹ. Xin Mẹ cùng dâng lễ với đoàn con; đồng thời cùng tạ ơn Chúa đã ban cho nhân loại một người Mẹ tuyệt vời, Đấng  mà “dâng hết bao nhiêu màu hoa, vẫn không sao sánh bằng” như lời ca nhập lễ mà mọi người đang hòa nhịp cất tiếng.

IMG_2325

          Trong phần chia sẻ, cha chủ tế Phêrô Phạm Văn Ái,SJ đã mượn hình ảnh hang đá nhỏ xinh để gợi lên cho mọi người ý thức được niềm vui mà Ngôi Lời Nhập Thể đã mang đến cho nhân loại. Ngài cũng dùng hình ảnh chiếc khăn và chậu nước để nói đến tình yêu thương mà Mẹ dành cho Giêsu, của Giêsu dành cho các môn đệ. Qua đó, Ngài muốn nhắn nhủ đến cộng đoàn dân Chúa, cách riêng là các SVCG SPKT, những người nhận Mẹ làm quan thầy, biết luôn ý thức về sứ mạng mang tình yêu đến cho mọi người, cũng như luôn biết phục vụ anh chị em chung quanh. Ngài cũng nhắc nhở về thánh danh Giêsu mà những người Kitô hữu mang lấy trong tim mình. Mang danh hiệu cao cả ấy, mỗi người được gợi nhớ đến niềm vinh hạnh tột độ này, cũng như được thôi thúc không ngừng canh tân đời sống để xứng đáng ơn với tư cách là con Mẹ và là em của người anh cả Giêsu. Logo đích thực của nhóm phải là lối sống đậm tình yêu thương, để qua đó, người ta nhận biết “anh em là môn đệ Thầy.” (x.Ga 13,35)

         Hòa cùng với bánh rượu, sinh viên SPKT cũng dâng lên bàn thờ chút muối và nến sáng, tượng trưng cho sứ mạng chứng tá mà Chúa Giê-su đã kêu mọi người môn đệ trở nên. Đó cũng chính là khao khát của từng SVCG SPKT, đang phấn đấu hàng ngày để đạt được. Sinh viên SPKT cũng dâng lên hoa quả, tượng trưng cho những lao công và thành tựu trong suốt cả năm qua: những bộn bề cuộc sống, những lo toan học hành… Nén hương trầm bay tỏa trên cung thánh biểu hiện cho tâm hồn thanh thoát, muốn dâng lên cho Chúa trót cả con người, ước mơ, mọi nỗi vui buồn cùng niềm tín thác đơn sơ chân thành nhất.

IMG_2350

IMG_2365

           Sau thánh lễ, các anh chị cựu của nhóm tề tựu bên nhau, cùng cười vui, chia sẻ với nhau từng kỷ niệm xa xưa khi vừa thành lập nhóm. Vẳng khắp khuôn viên là những tiếng cười chứa chan niềm hạnh phúc. Ký ức như ùa về, xua tan bao tháng ngày xa nhau trống vắng. Các bạn trẻ thì quy tụ thành vòng tròn, cùng nhau sinh hoạt qua những trò chơi nhẹ nhàng nhưng mặn nồng tình ái. Trong phút chốc, lạ bỗng trở thành quen. Mọi người, chẳng phân biệt tuổi tác, màu áo…, trở nên gần gũi nhau như đã quen tự thuở nào.

           Sau vài phút giải lao, mọi người cùng tiến vào hội trường, nơi đã sắp sẵn những món ăn  đơn sơ. Có hai chiếc bánh sinh nhật với con số 21, tượng trưng cho 21 năm thành lập Nhóm, và hai chai rượu champagne. Cha chủ tế thánh hóa bữa ăn, cắt bánh sinh nhật, mở rượu, mọi người lại tiếp tục vui vầy bên nhau qua những món ăn đạm bạc nhưng chất chứa tình người. Tiếng cười hạnh phúc chẳng khi nào ngừng vang lên. Khi tiệc đã gần tàn, những màn tiết mục văn nghệ được trình diễn: hát song ca, solo, kịch hài, múa, các tiết mục quảng cáo… do Nhóm chuẩn bị, cũng như nhờ sự đóng góp của các nhóm khác. Đặc biệt, bầu khí trở nên vô cùng linh thánh khi có sự xuất hiện của các nữ tu trong Dòng, với bộ tu phục, cùng vũ bài thánh ca thật êm ái.

IMG_2367

IMG_2368

IMG_2384

IMG_2417

        Trời đã đứng bóng, đã đến lúc mọi người phải cất bước ra về. Ai cũng tỏ bày chút tiếc nuối. Nhưng niềm vui tương ái luôn lộ rõ trên khuôn mặt từng người. Họ ra về nhưng như thể ra đi, mang trong mình một sứ mạng mới.

         Ngày lễ hôm nay, từng SVCG SPKT mừng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng cũng là Mẹ của mỗi người. Ai nấy đều cảm nhận được tình thương ấm áp tỏa lan từ vòng tay Mẹ suốt năm tháng qua. Từng thành viên trong nhóm cúi xin Mẹ ban ơn để có thể sống xứng đáng là con Mẹ, ra đi theo Giêsu để làm chứng tá cho Chúa giữa dòng đời ngã nghiêng và nhiều thách đố.

        Nhóm SVCG PSKT sinh hoạt vào 19h30 tối Chúa Nhật hàng tuần tại Hội quán nhà thờ Từ Đức. Vào 20h45 các tối trong tuần, nhóm còn có giờ kinh tối tại nhà thờ Bình Thọ (đối diện trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật). Thành viên của nhóm chủ yếu là sinh viên trường ĐH SPKT. Tuy nhiên, nhóm luôn mở rộng vòng tay chào đón tất cả các bạn sinh viên nào có nhả ý muốn đến với nhóm, để tình yêu càng thêm nới rộng khắp xa gần.

BTKT

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *