Thánh Lễ an táng cha Giuse Đỗ Quang Chính, SJ

SJW – Vào lúc 7 giờ 30 sáng nay, toàn thể anh em Dòng Tên, quý gia đình huyết tộc, linh tông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân đã tề tựu tại hội trường Học Viện Dòng Tên để tham dự nghi thức đóng nắp áo quan và rước linh cữu cha Giuse Đỗ Quang Chính, SJ sang nhà thờ Hiển Linh bên cạnh Học Viện của Dòng.

Tưởng cũng nên nhắc lại đôi chút về tiểu sử của cố Chính (chúng tôi xin được dùng danh xưng mà anh em trong Dòng thường gọi ngài). Trước khi gia nhập Dòng Tên, cố Chính đã là một linh mục triều. Sau này, vì yêu mến và khao khát sống linh đạo thánh I-nhã, ngài đã xin gia nhập Dòng Tên tại Pháp. Sau những năm tháng tu học tại Pháp, ngài trở về sát cánh cùng anh em Dòng Tên Việt Nam phục vụ cho cánh đồng truyền giáo Việt Nam.

Vốn là người đam mê nghiên cứu lịch sử, ngài đã dấn thân không mệt mỏi để nghiên cứu lịch sử đạo Công Giáo tại Việt Nam, lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, nhất là về lịch sử chữ Quốc ngữ. Nhiều tác phẩm và bài viết của ngài đã được xuất bản như: Dòng Tên trong xã hội Đại Việt, Tản mạn lịch sử Công Giáo Việt Nam, Dòng Mến Thánh Giá những năm đầu, Lịch sử hình thành chữ Quốc ngữ, Hai giám mục đầu tiên… Những tài liệu ngài để lại đã trở thành nguồn tham khảo giá trị đối với công tác nghiên cứu lịch sử.

Sau những tháng năm phục vụ, cố Chính về nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Dòng Tên Thủ Đức. Trong thời gian này, thân xác ngài phải chịu nhiều đau đớn và hành hạ do bệnh tật gây ra, nhưng tinh thần của ngài vẫn luôn vững mạnh, xác tín vào tình yêu Chúa và can đảm đón nhận những đau khổ để được kết hiệp với Chúa Giêsu nghèo khó, chịu xỉ nhục và vác thập giá mà cố đã đoan nguyện bước theo khi vào Dòng Tên. Người viết bài này vẫn còn ghi nhớ những tháng ngày được qua nhà hưu thăm viếng và cùng cầu nguyện với ngài khi người viết còn là một tập sinh. Dù không thể nói được, nhưng mỗi lần mời ngài đọc kinh, ngài đều làm dấu thánh giá cách sốt sắng và mấp máy môi cùng hiệp thông đọc kinh. Sau mỗi giờ kinh với các tập sinh, ngài đều vui vẻ giơ tay ban phép lành. Giờ đây, cố đã ra đi vĩnh viễn, chẳng thể ban phép lành nữa, nhưng với niềm tin vào Đấng Phục Sinh, chắc chắn cố vẫn cầu thay nguyện giúp cho tất cả mọi người.

Thánh Lễ an táng sáng hôm nay do cha Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ giám tỉnh Dòng Tên chủ tế. Đặc biệt trong Thánh Lễ có sự hiện diện đầy bất ngờ của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc và đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Vì tình thương mến dành cho anh em Dòng Tên, các ngài đã không quản ngại đường xa và công việc mục vụ bận rộn để đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, giám đốc Đại chủng viện Xuân Lộc, cha Aloisiô Lê Văn Liêu, hạt trưởng giáo hạt Thủ Đức và khoảng hơn 85 linh mục trong và ngoài Dòng, quý tu sĩ nam nữ từ nhiều hội dòng và đông đảo anh chị em giáo dân.

Trong phần giảng lễ, cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ thư ký Tỉnh Dòng đã chia sẻ về ý nghĩa của sự chết theo niềm tin Ki-tô giáo. Ngài nói: “Cái chết không phải như một sự cuộc chia ly làm tan nát cõi lòng, nhưng chỉ như hạt giống phải gieo vào lòng đất để trổ sinh một vụ mùa bất tận.” Với kinh nghiệm được cố Chính giới thiệu vào Dòng và được sống chung với ngài sau này, cha Đaminh đã chia sẻ vắn tắt về cuộc đời của cố Chính từ những năm tháng dấn thân mạnh mẽ cho các hoạt động tông đồ đến những năm tháng đau liệt, chịu nhiều đau khổ thể xác trên giường bệnh. Tóm kết lịch sử cuộc đời của cố Chính, ngài chia sẻ: “Cuộc đời cha toát lên lời kinh quảng đại của thánh tổ Phụ I Nhã: cuộc đời cho đi mà không tính toán, chiến đấu không ngại thương tích, làm việc không tìm nghỉ ngơi, hiến thân mà không chờ phần thưởng nào hơn là được biết mình đang thi hành Ý Chúa.”

Sau Thánh Lễ, linh cữu của cha cố Giuse được đưa về Đất thánh nằm trong khuôn viên Đan viện Biển Đức Thiên Bình, Long Thành, Đồng Nai trong sự lưu luyến và đưa tiễn của mọi người. Đất thánh này cũng là nơi an nghỉ của cha Rô-cô Đinh Văn Trung, SJ; cha Gioan Trần Văn Nam, SJ và cha Augustino Đoàn Cao Lý, SJ.

Cuộc chia ly của cố Chính hôm nay là bức thông điệp nhắn gửi mỗi người đang bước đi trên cuộc lữ hành dương thế ý thức về tính bất toàn và giới hạn của thân phận con người. Đã là người chẳng ai có thể tránh khỏi cái chết vốn là thành phần tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, với niềm xác tín cậy trông vào Đức Ki-tô Phục Sinh, Đấng cũng đã trải qua kinh nghiệm đau khổ và sự chết, tất cả mọi khổ đau của cuộc đời rồi sẽ được thăng hoa trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Anh em Dòng Tên bên phần mộ của cố Chính

Ad Majorem Dei Gloriam – Cho Vinh Danh Thiên Chúa Hơn

Chỉnh Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *