Thánh Lễ Đêm Canh Thức Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Hiển Linh

Trong không khí nô nức đón chờ Chúa Giáng Sinh, Thánh lễ đêm Chúa Giáng Sinh tại giáo xứ Hiển Linh được bắt đầu lúc 19g30 với phần tập hát do ca đoàn Phanxico Xavie phụ trách, và lúc 20g00 với phần Canh thức do các các giáo lý viên và các em thiếu nhi thuộc Trường giáo lý phụ trách.

 Trong phần Canh Thức, với chủ đề “Lịch sử một niềm tin”, được bắt đầu bằng một đoạn video clip cho thấy một thế giới trong năm 2012 với nhiều tiến bộ ở nhiều lãnh vực nhưng cũng còn nhiều khó khăn của nghèo đói, xung đột, tụt hậu về kinh tế,…Và Giáo Hội vẫn là điểm quy chiếu bằng sự khởi đầu của “Năm Đức Tin”, đặc biệt là biến cố FABC ( Cuộc họp Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu)  tại Tòa Giám mục Xuân Lộc – Việt Nam trong những ngày gần đây.

DSC_9028_800x531

DSC_9027_800x531


FABC logo

FABC20121211aa

FABC20121216c

Phần diễn xuất của các em đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào dòng lịch sử ơn cứu độ, từ Lịch Sử Sáng Tạo cho đến sự ra đời của của Hài Nhi Giêsu, như một khởi đầu mới cho chuyến đăng trình của nhân loại đang tiến về Thiên Quốc.

 DSC_9043_800x531

A-đam và E-và hạnh phúc trong vườn địa đàng

DSC_9049_800x531

E-và trong vườn địa đàng đang bị cám dỗ ăn trái cấm

 DSC_9053_800x531

Cain và Abel với của lễ đầu mùa lên Thiên Chúa

 DSC_9082A_800x533

Vâng lời Thiên Chúa, Abraham dâng con trai duy nhất làm của lễ.

DSC_9085_800x531

 DSC_9097A_800x533

Sứ thần truyền tin cho Đức Maria

 DSC_9122_800x531

Thánh Giuse và Mẹ Maria tìm chỗ trọ và bị từ chối

Thánh lễ

DSC_9191_800x531

 DSC_9226_800x533

              Đại diện Hội Đồng Mục Vụ công bố Lời Chúa trong bài đọc 1

 DSC_9227_800x531

                   Đại diện Hội Đồng Mục Vụ công bố Lời Chúa trong bài đọc 2

 DSC_9232_800x531

Thầy Phó tế công bố Tin Mừng

DSC_9232B_800x533

DSC_9232C_800x533

Trong bài giảng, Cha Giuse Ngô Viết Tấn mời gọi cộng đoàn hướng nhìn về hang đá Bê Lem năm xưa. Nơi đó không có gì đặc biệt nên cư dân thị trấn Bê Lem vẫn vô tư ngủ vùi. Đêm nay với họ cũng như bất cứ đêm nào khác. Khung cảnh nơi Chúa Giêsu sinh ra là một chuồng bò xiêu vẹo, tối tăm, ẩm ướt, hôi hám,…Tại sao Con Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ – lại phải chào đời trong một hoàn cảnh khốn khổ thế này ? Thánh Giuse và Mẹ Maria trước đó  đã gõ cửa các quán trọ nhưng vẫn không tìm thấy một nơi trú ngụ. Em bé này là là đối tượng duy nhất của niềm mong đợi qua hàng ngàn năm của dân tộc Israel; là điểm đến của các chặng đường Mùa Vọng đã qua của các Kitô hữu; là linh hồn và ý nghĩa của hàng triệu tấm thiệp và món quà người ta trao cho nhau trong dịp này. Dù nhiều khi người ta không ý thức, em bé này đêm nay vẫn trở thành nguồn vui, là an bình của bao tâm hồn. Và em bé này đêm nay cũng đang bị lạm dụng khi người ta nhân danh mừng sinh nhật em để ăn chơi, hưởng thụ phung phí nhiều khi đến mức thác loạn khắp nơi.

   Một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ  được loan báo là Tin Mừng Trọng Đại, được công bố là Đấng Cứu Độ. Ngài đã đến với thế giới này hoàn toàn theo khuôn của dòng chảy lịch sử và hơn nữa theo ý muốn và hành động của con người. Đó cũng sẽ là cách Chúa muốn để đi đến hiện diện, để dẫn dắt lịch sử thế giới và cuộc đời mỗi người chúng ta. Ngài hoàn toàn đón nhận chỗ mà loài người chúng ta dành cho Ngài. Và Ngài cũng sẽ đón nhận trong nhỏ bé khiêm tốn và hiền lành chỗ mà con người dành cho Ngài trên Đồi Sọ. Vì thế, trong đêm Giáng Sinh và trong suốt Mùa Giáng Sinh, chúng ta hãy dành giành nhiều thời gian để chiêm ngắm “Một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ” thật khách quan, không thêm không bớt.

   Cuối bài giảng, cha Giuse không quên kể cho các em thiếu nhi rất thân thương với cha khi còn là thầy xứ một câu chuyện về giáng sinh thật vui và ý nghĩa.

Thu âm bài giảng của cha Giuse

BÀI GIẢNG CỦA CHA GIUSE NGÔ VIẾT TẤN 24.12.2012

 DSC_9232D_800x533

Đêm Chúa Giáng Sinh – đêm Trời Đất giao hòa.

DSC_9269A_800x533

 DSC_9293_800x531

Cuối thánh lễ,

cha Giám Tỉnh thay mặt Nhà Dòng và Giáo xứ chúc mừng Chúa Giáng Sinh cộng đoàn.

DSC_9307_800x531

Kiệu rước Chúa Hài Đồng sang hang đá.

 DSC_9315_800x531

Cha xứ nâng cao Chúa Hài Đồng Giê-su, Đấng Cứu Độ nhân loại

   Nguyện xin Chúa Hài Nhi Giêsu giúp cho mỗi người chúng ta cảm nếm sâu xa tình yêu của Thiên Chúa thật vô biên, được thể hiện thật gần gũi qua Mầu Nhiệm Nhập Thể trong Đêm Giáng Sinh này.

Một số hình ảnh của đêm canh thức Giáng Sinh

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH 24.12.2012

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

30.12.2012

 

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *