Tiếng Gọi Và Loan Báo

Phêrô Thuần Nguyễn Văn Nam

Chút suy tư sau kỳ tĩnh tâm và đi nghỉ ở Vũng Tàu

của Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

Sau khi được cha đặc trách Phêrô hướng dẫn và gợi ý suy tư về đoạn Thánh Kinh, mỗi người thong thả tìm một nơi để cầu nguyện.

Người muốn có làn gió trong lành thì ra bãi biển, người muốn thật sự tĩnh lặng thì về phòng, người vào Nhà Nguyện muốn đối diện trước Nhan Đức Chúa, còn tôi thì lại tìm đến một nơi ít người qua lại. Ở nơi đó, tôi ngồi trên một tảng đá mà từ đó có thể nhìn thấy tượng Đức Mẹ Bãi Dâu.

Quả thật, tôi không thể tập trung cầu nguyện được, có một điều gì đó làm tôi không thể ổn định tâm thần. Tôi ngồi đó ngắm tượng Đức Mẹ mà không nhận ra rằng, một tiếng dành riêng cho cầu nguyện đã sắp hết. Đột nhiên, như một nhắc nhở, một đàn kiến và mấy con muỗi bay vo ve đã đánh thức cõi mông lung trong tôi. Tôi liền lần trang sách và đọc lại đoạn kinh thánh một lần nữa, rồi chợt nhận ra hai câu kinh thánh làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

 “16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a! ” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni! ” (nghĩa là “Lạy Thầy”) và câu “18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.” (Ga 20,16.18)

Từ câu kinh thánh Ga 20,16, tôi bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi mà Chúa đã giành cho tôi. Một sự hổ thẹn chợt hiện ra trong tâm trí cùng những câu hỏi : “Mình đã đáp trả tiếng Chúa gọi như Thánh Nữ Maria Mác-đa-la chưa ?” ; ”Mình đã làm gì khi được Chúa mời gọi ?” ; “Chúa gọi mình làm gì cho Chúa đây ?”….? và nhiều câu hỏi khác mà tôi chưa tìm được câu trả lời. Chúa cho tôi được làm con của Chúa và Người cũng cho tôi được tự do chọn lựa những quyết định trong đời, nhưng tôi đã lạm dụng quyền tự do đó mà chối bỏ Chúa.

 Và rồi chính Chúa đã cho tôi biết tôi phải làm gì khi tôi đọc câu kinh thánh Ga 20,18. Chúa muốn tôi hãy học theo Thánh Nữ : đó là đi “loan báo”. Loan báo có nghĩa là truyền thông. Chúa đã gọi tôi và muốn tôi đem Tin Mừng của Người đi loan báo cho tất cả mọi người biết. Chính Chúa đã dạy tôi cách loan báo khi tôi nhớ lại đoạn Tin Mừng trong Thánh Lễ buổi sáng :

  “ 26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.” (Mt 10, 26-27)

Phải chăng, mỗi ngày khi tham dự Thánh Lễ, Chúa đều nói với tôi một điều gì đó mà tôi chưa nhận ra Thánh Ý của Ngài ?!

Lạy Chúa :

Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài gọi con trong đêm tối
Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi
Xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa
Xin cho con biết thân thưa: lạy Ngài,

                                        Ngài muốn con làm chi?

 Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

24.07.2012

Kiểm tra tương tự

Tạo Tác Mến Yêu số 72 – Sa Mạc Và Miền Đất Hứa

TTMY 72

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *