Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-06-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/06/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Đối đãi tha nhân

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định một chân lý: Môn đệ đích thực không chỉ là kẻ hô hào theo Chúa bằng lời nói, mà là người hăng say thực thi ý Cha trên trời. “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu!” (Mt 7,21). Con bắt đầu ngày mới với tâm tình cảm tạ vì Lời Hằng Sống này.

Lời Chúa hôm nay đã thôi thúc con suy ngẫm về cách con đối xử với tha nhân, đặc biệt là những ai phải di cư để thoát khỏi chiến tranh đói kém, và con nhận ra rằng cách con đối xử với người khác chính là cách con thể hiện lòng trung tín của mình với Tin Mừng.

“Việc chào đón là biểu lộ của tình yêu thương, là động lực rộng mở thúc đẩy chúng ta hướng sự chú ý đến người khác, tìm kiếm điều tốt nhất cho cuộc sống của họ.” (ĐTC Phanxicô)

Hôm nay, con đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể nào để sống yêu thương hơn?

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Treatment of others

In today’s reading, Jesus emphasizes that the true disciple is not only the one who acknowledges him verbally, but the one who does the will of the heavenly Father: “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven”. We begin the day by giving thanks for this word of life.

This leads us to meditate on how our actions, especially the way we treat others, especially this month migrants, reflect our fidelity to the Gospel.

“Welcoming is an expression of love, of that dynamism of openness that impels us to turn our attention to the other, to seek what is best for their life.” (Pope Francis).

What goals do we have today?

Lets pray the offering prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Đá tảng góc tường

Con dừng lại giây lát, đặt mình trước nhan thánh Chúa.

ĐTC Phanxicô, khi chia sẻ về Tin Mừng hôm nay, đã nhắc nhở con về nền tảng của tất cả đời người: “Chúa nói với chúng ta về nền móng, nền tảng của đời sống Kitô hữu. Ngài bảo chúng ta xây dựng ngôi nhà, tức là cuộc sống của mình, trên tảng đá là Đức Kitô. Ngài là hòn đá duy nhất có thể mang lại cho chúng ta sự an toàn.”

Xin cho con biết sống yêu thương, vun đắp những hành động đồng cảm và chào đón những người phải rời bỏ quê hương. Qua đó, chúng con thể hiện niềm tin mãnh liệt vào Đức Kitô, Đấng là tảng đá góc tường, là nền móng vững chắc cho đời sống Kitô Giáo.

Con cầu nguyện theo ý của ĐTC trong tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

The rock as a foundation

Pause and place yourself in the presence of God.

Pope Francis, speaking about today’s Gospel, reminds us of the foundation of every life: “The Lord speaks to us about our foundation, the foundation of our Christian life, and he tells us that this foundation is the rock. This means that we must build our house, that is, our life, on the rock that is Christ. He is the only rock that can give us security”.

May our gestures of empathy and welcome this month with those who leave home reflect that our rock is Christ.

Monthly prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa là Đá Tảng Của Con

Lạy Chúa Giê-su, khi ngày sắp tàn, con xin dâng lên Ngài lời nguyện xin củng cố lòng trung thành, để con sống theo ý thánh Chúa. Xin cho lời tuyên tín của con với Ngài không chỉ là những lời nói suông, mà còn thể hiện qua những hành động cụ thể, chan chứa yêu thương và phục vụ, đặc biệt đối với những gia đình phải rời bỏ quê hương, tìm kiếm cơ hội và niềm hy vọng mới.

Con đã đáp lại những nhu cầu của người di cư và tị nạn trong cộng đoàn của mình như thế nào?

Con có thể làm gì để đảm bảo đức tin của mình được thể hiện qua những hành động cụ thể và ý nghĩa, nhằm hỗ trợ những người yếu thế?

Con khép lại ngày sống bằng kinh Lạy Cha.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

My rock

Lord Jesus, as we close this day, we ask you to strengthen our commitment to live according to your will. May our declaration of faith in You be more than words; may it manifest itself in concrete actions of love and service, especially toward families who leave their countries in search of new opportunities, new hope.

How have we responded to the need of migrants and refugees in our immediate community? What steps can we take to ensure that our faith is manifested in concrete and meaningful actions in support of the vulnerable? We close the day by praying an Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Khao khát Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Nhìn quả thì …