Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-07-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/07/2025

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Kho báu ẩn giấu

Con chào Chúa Giêsu buổi sáng! Con cám ơn Lời Chúa ngày hôm nay.

Lạy Chúa, Chúa nói với con: “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” (Mt 13, 45-46) Vào ngày mới này, con xin Chúa dạy cho con biết tìm kiếm Nước Chúa với lòng thao thức thánh thiện, để nhận ra đâu là giá trị đích thực và buông bỏ những gì làm con xao nhãng Chúa.

Con nhớ đến những lời trong Tông huấn Chúa Kitô Đang Sống: “Tìm kiếm Chúa Giêsu, tìm Người: đây là kho tàng vĩ đại!” Con tự hỏi chính mình: Con đang tìm kiếm điều gì cho đời sống hàng ngày của con? Điều đó có mang con đến gần hơn với Chúa Giêsu? Điều gì có thể đang cản trở con tìm thấy Người?

Con xin dâng ngày sống của con lên Thiên Chúa, cho những ai xa cách Người, để họ cũng khám phá ra kho báu Nước Trời.

Con dâng lên Cha lời kinh dâng ngày và bắt đầu ngày sống...

WITH JESUS IN THE MORNING

The Hidden Treasure

Good morning, Jesus! Thank Him today for His Word.

He tells you: “Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it.” (Mt 13:45–46).

On this new day, ask the Lord: Teach me to seek your Kingdom with holy restlessness, to recognize what is truly valuable, and to let go of what distracts me from you.

Remember the words from Christus Vivit: “Seek Jesus, find Jesus: this is the great treasure!”

Ask yourself: What am I searching for in my daily life? Does it bring me closer to Jesus? What might be keeping me from finding Him?

Offer your day to the Lord—for those who are far from Him, that they too may discover the treasure of His Kingdom.

Pray the Daily Offering Prayer...

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chiến thắng Sự dữ

Lạy Chúa, con dừng lại giữa ngày hôm nay để vui hưởng sự tốt lành của Chúa. “Sự dữ không có lời cuối cùng. Ngay cả trong cuộc đời của con, sự dữ cũng không có lời cuối cùng, bởi vì Người Bạn của con yêu thương con và muốn chiến thắng trong con. Đấng cứu độ của con đang sống.” (Tông huấn Chúa Kitô Đang Sống, 126)

Có thể có những khoảnh khắc con cảm thấy quá yếu đuối để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Trong những giây phút đó, xin cho con nhớ đến lời của ĐGH Biển Đức XVI: “Cùng với Đức Kitô, con sẽ luôn luôn có thể đối diện với thử thách của cuộc sống”. Con để Chúa Giêsu nhắc nhở con: bao lâu con bước đi với Người, sự dữ sẽ không thể đánh bại con. Chiều hôm nay, con xin Chúa lấp đầy cho con sức mạnh, niềm hân hoan và hy vọng, để cùng với Chúa, con có thể chiến thắng những cuộc chiến bên trong mình.

Con cầu nguyện theo ý chỉ trong Tháng...

WITH JESUS DURING THE DAY

Triumph Over Evil

Pause now in the midst of your day to rejoice in the goodness of the Lord.

“Evil does not have the last word. Even in your life, evil will not have the last word, because your Friend, who loves you, wants to triumph in you. Your Savior lives.” (Christus Vivit 126)

There may be moments when you feel too weak to overcome life’s difficulties. In those times, remember the words of Pope Benedict XVI:

“With Christ, you will always be able to face the trials of life.”

Let Jesus remind you: as long as you walk with Him, evil will not prevail.

This afternoon, ask the Lord to fill you with strength, joy, and hope—so that, with Him, you may triumph in your inner struggles.

Pray the Prayer of the Month

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hồi tâm

Khi đến cuối của ngày hôm nay, lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về tất cả mọi sự Người đã ban cho con suốt Năm Thánh Giới Trẻ này. Với Chúa bên cạnh, con dành một giây phút nhìn lại ngày sống vừa qua. Con nhận biết rằng tất cả những gì con đã trải nghiệm hôm nay đến từ Chúa. Con tự hỏi chính mình: Khoảnh khắc ghi dấu nhất trong con hôm nay là gì? Con có đã cảm thấy hân hoan, buồn bã, bình an, nóng giận,…không? Liệu Chúa đã hiện diện trong những giây phút đó không? Con đã đáp lại như thế nào?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con về những lần hôm nay con làm ngơ tiếng Chúa hay không nhận ra sư hiện diện của Ngài.  Và ngày mai, xin Chúa hướng dẫn con bằng tình yêu của Chúa, xin cho con hành động vì Người và chỉ mình Người – tìm kiếm Chúa trong mọi giây phút của ngày sống con.

Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review

As you come to the end of this day, thank the Lord for all He has given you during this Youth Jubilee. With Him by your side, take a moment to look back over your day.

Acknowledge that all you have experienced today has come from Him. Ask yourself: What moments marked me most today? Did I feel joy, sadness, peace, anger…? Was God present in those moments? How did I respond?

Pray: Father, forgive me for the times today when I ignored Your voice or failed to recognize Your presence.

And tomorrow, guided by His love, may you act for Him and Him alone—seeking Him in every moment of your day.

Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-12-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/12/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lối sống hiền hòa …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-12-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/12/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Gặp gỡ anh chị …