Tháng 8: Cầu Nguyện Cho Sự Chung Sống Hoà Bình
Tại sao con người, dù sống trong cùng một thế giới, lại dễ dàng dựng lên những bức tường chia cách nhau? Tại sao người ta thường chọn đối đầu thay vì đối thoại, nghi kỵ thay vì lắng nghe? Có lẽ, chưa bao giờ lời cầu xin cho sự chung sống hòa bình lại cấp thiết như trong thời đại hôm nay – khi chiến tranh, xung đột, thù hận và bạo lực vẫn còn hiện diện khắp nơi, từ các quốc gia, các cộng đồng, ngay cả trong các cộng đoàn Giáo xứ đến các cộng đoàn tu trì, và trong mỗi gia đình, mỗi trái tim của chúng ta. Vì thế, trong tháng Tám này, Hội Thánh mời gọi chúng ta cầu nguyện cho sự chung sống hoà bình. Đây không chỉ như một lý tưởng cao đẹp, nhưng như một sứ mạng thiết thân của người Kitô hữu trong thế giới đầy rạn nứt. Như lời Đức Thánh Cha Leo XIV:
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những xã hội nơi mà sự chung sống hoà bình gặp khó khăn, giúp họ vượt qua cám dỗ phải đối đầu bởi những lý do chủng tộc, chính trị, tôn giáo hay ý thức hệ.”
Quý độc giả thân mến,
Kinh nghiệm hiện sinh cho chúng ta thấy hòa bình không bắt đầu từ những hiệp định lớn lao, mà từ những thay đổi âm thầm trong cách ta sống và yêu thương mỗi ngày. Khi tâm hồn chúng ta bình an, mong muốn điều thiện hảo cho người khác, ước mơ về một mái nhà chung đầy yêu thương và hiệp nhất, chúng ta sẽ thấy những nét đẹp và hoa trái của sự chung sống hoà bình. Các bài suy tư trong tháng Tám được triển khai trong những bối cảnh cụ thể, qua đó mời gọi người Kitô hữu xây dựng sự chung sống hòa bình từ trong hôn nhân và gia đình, trong cộng đoàn tu trì và trong giáo xứ; hơn nữa, người Kitô hữu được mời gọi bước vào đối thoại huynh đệ, nhìn nhau bằng ánh mắt của phẩm giá và lòng bác ái, sống chứng tá bình an giữa đời thường. Trên tất cả, đức tin giúp chúng ta nhận ra rằng nền tảng của mọi nỗ lực xây dựng hoà bình vẫn là kinh nghiệm về Thiên Chúa – Đấng mời gọi chúng ta trở nên người xây dựng “nhịp cầu” thay vì đào sâu hố ngăn cách, như Tám Mối Phúc mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Như thế, tháng Tám không chỉ là thời gian để “cầu nguyện cho sự chung sống hòa bình,” mà còn là dịp để từng người tự vấn: tôi đang sống hòa bình chưa? Tâm hồn tôi có kinh nghiệm về một sự hiện diện bình an sâu xa không? Tôi đang đóng góp vào một thế giới hiệp nhất hay đang nuôi dưỡng những rào cản vô hình?
Ước mong những suy tư nhỏ bé được chia sẻ qua các đề tài của loạt bài suy tư cùng Đức Giáo Hoàng trong tháng Tám khơi dậy trong chúng ta khát vọng bình an, khát vọng xây dựng hoà bình, bắt đầu từ trong lòng mình, lan rộng đến người bên cạnh – và xa hơn nữa.
Xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả series các bài suy tư cùng với Đức Giáo Hoàng trong tháng Tám “cầu nguyện cho sự chung sống hoà bình.” Truyền Thông Dòng Tên sẽ lần lượt đăng các bài suy tư này trên website dongten.net cũng như các nền tảng truyền thông mạng xã hội thuộc Dòng Tên Việt Nam.
Jescom – Truyền Thông Dòng Tên Việt Nam