3 phút tĩnh tâm: Trở nên những người chữa lành

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng. Hãy hít thở thật sâu và ý thức rằng Thiên Chúa đang ở với bạn.

Lời Chúa (Cv 9,33-34)

Nơi đây Phê-rô gặp thấy một người tên là Ê-nê liệt giường đã tám năm, vì anh bị tê bại. Ông Phê-rô nói với anh ta: “Anh Ê-nê, Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy.”

Suy niệm

Nhân danh Đức Giê-su, Phê-rô chữa lành người bệnh và truyền cho người này đứng dậy tiếp tục đảm nhận đời sống của anh. Chính Đức Giê-su là Đấng chữa lành chúng ta. Nhờ ân sủng của Đức Giê-su, chúng ta cũng có thể mang sự an ủi và quyền năng chữa lành của Ngài tới với mọi người như thánh Phê-rô đã làm. Cùng một lúc, chúng ta vừa là người được Thiên Chúa chữa lành, vừa là người mang ơn chữa lành đến với người khác.

Câu hỏi phản tỉnh

Trong cuộc đời mình, tôi đã từng kinh nghiệm ân sủng chữa lành của Đức Giê-su vào những lúc nào?

Thiên Chúa đang mời gọi tôi nhân danh Đức Giê-su để chữa lành ai?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Đức Giê-su bằng lời nguyện sau đây hay bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Đức Giê-su là Đấng chữa lành và là Thầy dạy, con cám ơn Chúa vì đường lối mà Thần Khí Chúa hoạt động trong con. Xin giúp con trở nên lời của Chúa, trở nên cánh tay của Chúa và trở nên sự đụng chạm của Chúa dành cho những ai con gặp mỗi ngày.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-10-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/10/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​  Sứ giả của …

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-10-2024

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 15-10-2024 (Lc 11, 37-41) Đức Giê-su đang nói, thì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *