Nghĩa Trang Đồi Cốc – nơi chia sẻ yêu thương

Đồi Cốc là nơi mai táng chung cho người dân ở giáo xứ Bến Cốc, nhưng nhiều năm qua nghĩa trang Đồi Cốc đã được người dân quen gọi là nghĩa trang thai nhi. Ngày 30/8/2015, 25 bạn sinh viên trong gia đình SVCG Hưng Hóa tại Hà Nội đã đi thăm, thắp hương và mai táng các e thai nhi tại nghĩa trang Đồi Cốc.
Những trận mưa cuối mùa không làm cản bước chân của các bạn sinh viên trong gia đình sinh viên Hưng Hóa. Vượt qua chặng đường dài hơn 20km về phía Bắc Hà Nội, các bạn sinh viên bước tới Đồi Cốc lần đầu tiên không khỏi ngỡ ngàng trước quang cảnh trầm lắng nơi đây. Đâu đó xung quanh còn phảng phất mùi hương thắp trên mỗi mộ đầu sáng sớm.
11949277_475465195962255_6887105572510232497_n

Sau vài phút nghỉ ngơi, được sự hướng dẫn của Bác Nhiệm – quản trang – anh chị em sinh viên bắt tay vào việc dọn dẹp trang, vận chuyển cát và chuẩn bị các công việc cần thiết để mai táng các em thai nhi.

DSC07409

          Các bạn nam chuyển cát …

DSC07417

 Các bạn nữ dọn dẹp cỏ dại xung quanh khuôn viên nghĩa trang …

DSC07428

Một vài bạn khác lặng lẽ lấy chổi quét bụi bẩn trên mỗi ngôi mộ…

Mỗi người một công việc, không ai bảo ai nhưng các bạn ý thức được việc mình đang làm.

DSC07530

DSC07531

Thắp hương cho từng ngôi mộ …

DSC07477

May “khăn liệm” …

Công việc tiếp theo là an táng các em thai nhi. Một vài người tập trung liệm các em và đưa các em vào tiểu. Sau khi liệm xong, tất cả mọi người tập trung lại và cầu nguyện cho các em thai nhi xấu số.

11951855_475476005961174_9042743722188777797_n

11916092_475475679294540_4151614768922795760_n

 

Lời tâm sự của các thành viên trong đoàn sau chuyến đi:

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Yến bộc bạch: “Dành cả buổi sáng  ở bên các em, thương lắm, đau lắm, chỉ mong rằng bây giờ sẽ bớt đi những số phận như thế. Hạnh phúc của phụ nữ là được làm mẹ, ấy vậy mà một phần những bạn trẻ hiện nay tự tước đi cái niềm hạnh phúc đó. Chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện cho các em được hưởng hạnh phúc trọn vẹn cùng Cha trên trời.”

Bạn Nguyễn Thị Thu Giang thấy lòng nhói đau: “Một ngày Chủ Nhật với nhiều cung bậc của cảm xúc: Vui vì hôm nay em được đến với các em được đến với Đồi Cốc để được trải nghiệm lòng mình. Nhưng thật sự buồn và ngậm ngùi cho hơn 80 nghìn em nhỏ ấy, đã không may mắn như em, không được sinh ra và được nuôi dưỡng, không được sống trên cõi đời này … Hôm nay em đã thực sự thấy nhói đau, đau cho sự ruồng bỏ con của các ông bố bà mẹ, đau cho các em nhỏ đã kém may mắn ấy lại bị chính người mà các em gọi là ba là mẹ tước đoạt đi quyền sống của chính con cái mình. Thương thay cho những số phận đã bị lãng quên, và chúng ta cùng cầu nguyện để các em được bên Chúa vĩnh hằng, hi vọng rằng con số hơn 80 nghìn trẻ em bị tước đi quyền sống ấy chỉ dừng lại tại đó, mong sao cho những người có quyền được làm cha làm mẹ biết quý trọng món quà mà tạo hóa đã ban cho họ. Và mong rằng một ngày gần nhất em cũng như mọi người trong nhóm sẽ có cơ hội đến thăm các em nhiều nhiều lần nữa!” 

Bạn Giang còn bày tỏ ước ao: “Sau chuyến đi này, mong các bạn biết trân trọng cuộc sống hơn, ý thức hơn về những việc mình làm để không để lại hậu quả đáng tiếc. Hãy bảo vệ các em thai nhi và cầu nguyện cho các em!” 

Chào tạm biệt bác quản trang và các em thai nhi, anh chị em trong đoàn tiến về Hà Nội để tiếp tục công việc của mỗi người. Trong lòng đều tự nhủ sẽ quay trở lại thăm các em trong thời gian gần nhất.

DSC07569

Xin Thiên Chúa thương nhận lời và đưa linh hồn các em về hưởng nhan thánh bên Chúa. Amen!

 

Ban Truyền Thông SVCG Hưng Hóa – Hà Nội

Nguồn: http://svhunghoa.com/news/Hoat-Dong-Sinh-Vien/Doi-Coc-Noi-chia-se-yeu-thuong-449/

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *