Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên C
SLAY VỚI CHÚA! (Lc 5, 1-11)
Tin Mừng Chúa Nhật thứ 5 thường niên hôm nay thuật lại việc Chúa gọi các môn đệ đầu tiên là các ông Simon, Giacôbê và Gioan ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. Cách tiếp cận của Chúa đối với các ngư phủ này phải nói là quá xuất sắc! Nói theo ngôn ngữ đời sống của Gen Z bây giờ là Chúa quá slay! – quá ấn tượng trong phong cách và nổi bật trong hành động!
Thứ nhất, Chúa Slay khi giới thiệu về chính mình. Ngài không phô trương bằng cấp, gia thế hay xuất hiện như một celeb. Ngài đi vào những sinh hoạt thường nhật của con người một cách rất tự nhiên. Việc len lỏi giữa đám đông hay việc bước xuống thuyền của ngư phủ Simon không chỉ rút ngắn khoảng cách về mặt thể lý, nhưng còn giúp các ngư phủ khác dễ dàng quan sát và nhận diện về Đức Giêsu: Ngài không chỉ là một người nổi tiếng được đám đông chen lấn vây quanh, nhưng qua cung cách ứng xử, và đặc biệt qua việc Ngài làm là hiện tượng mẻ cá kỳ diệu, các ngư phủ đã nhận ra rằng: trước mặt các ông là một Đấng cao cả, đến nỗi Simon phải thốt lên: Lạy Chúa, xin tránh xa con! Ông đã thay đổi cái nhìn về Chúa, từ cách xưng hô Thầy đến tuyên xưng Đức Giê su là Chúa vì đã tận mắt chứng kiến quyền năng và sự hiểu biết của Ngài ngay trong thực tại đời mình.
Thứ hai, Chúa slay khi giúp các môn đệ nhận diện chính mình. Chúa đã làm kinh ngạc các ngư phủ hôm nay khi cùng các ông đánh bắt cá. Mẻ cá lạ ngoài việc giúp các ông nhận ra quyền năng của Chúa, còn là chất xúc tác giúp Simon nhận thức sâu sắc về chính mình: con là kẻ tội lỗi! Đây là thái độ phản ứng thường thấy trong Thánh Kinh khi con người gặp gỡ Thiên Chúa: khiêm tốn và sợ hãi trước sự thánh thiện và quyền năng của Người! Chính niềm tin và sự xác tín mạnh mẽ vào Chúa đã giúp ngư phủ Simon nhận diện chính mình, và có lẽ đây là bước khởi đầu cho hành trình trở thành môn đệ Chúa: được mời gọi để hoán cải!
Thứ ba, Chúa slay khi lôi cuốn các ông bỏ tất cả mà đi theo Người. Sau khi giúp các ngư phủ nhận ra Ngài và ý thức hơn về chính con người họ, thì Chúa lại đưa các ông đến một nền tảng cao hơn: đó là cộng tác với Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Nhưng làm sao để giới thiệu về công việc này? Chúa thật tinh tế khi dùng hình ảnh mẻ cá vừa thực hiện để giải thích cho các ông hiểu rằng: các ông sẽ không phải lo gì về những gì các ông được mời gọi dấn thân: sẽ vẫn giống như chuyện đánh bắt cá thường nhật thôi, nhưng điều các ông thu về không chỉ là cá -nguồn thu nhập nuôi sống mình hằng ngày, nhưng là những con người được các ông “thu phục” khi dám đặt niềm tin vào sự hướng dẫn của Chúa! Chính khi tin tưởng như vậy, thì các ông sẽ không ngớt “kinh ngạc” trước những kết quả mình đạt được giống như hôm nay!
Suy tư
- Đúc Giêsu đã tách khỏi đám đông mà đến với những ai người muốn gọi chọn làm môn đệ. Bạn có dám tách khỏi những bận bịu hằng ngày mà đến với Chúa không?
- Để kêu gọi các ngư phủ đi theo mình, Chúa đã bước xuống thuyền của họ, điều này có ý nghĩa gì đối với bạn khi suy tư về hành trình đức tin và ơn gọi của riêng mình? Bạn có kinh nghiệm ngồi cùng thuyền với Chúa chưa? Đó là những lúc nào?
- Chúa mời gọi các môn đệ hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Bạn đang ở đâu trong tương quan với Chúa? Hời hợt, bình thường, hay sâu sắc gắn bó? Những chỗ sâu nào, hoàn cảnh nào giúp bạn gần Chúa hơn? Và thu phục được nhiều người đến với Chúa hơn?
- Tin tưởng vào Chúa không làm các ngư phủ thất vọng. Bạn kinh nghiệm về điều này như thế nào?
Cầu nguyện
Lạy Chúa, sự hiện diện của Chúa hôm nay đã thuyết phục được các ngư phủ, và đưa các ông đến một quyết định táo bạo và dứt khoát là bỏ mọi sự mà đi theo Chúa.
Xin cho chúng con là những người mang danh Kitô hữu biết học hỏi cách thức hiện diện của Chúa: len lỏi vào đời và làm biến đổi cuộc đời những ai Ngài gặp gỡ.
Xin cho chúng con cũng biết bắt chước ngư phủ Simon, biết khiêm tốn thừa nhận sự bất xứng của mình trước sự thánh thiện và quyền năng của Chúa. Xin dẹp khỏi lòng con sự kiêu căng và tự mãn về những khả năng và hiểu biết của mình, vì tất cả chẳng là gì nếu Chúa không dùng đến và không thuộc về ý muốn của Ngài.
Và lạy Chúa, xin cho con luôn ghi khắc trong lòng rằng: trên hành trình đức tin và ơn gọi theo Chúa làm môn đệ, giá trị của con nằm ở tình yêu, ân sủng và lòng thương xót của Chúa chứ không phải nơi công việc hay những thành công con đạt được trong sứ vụ…Để từ đó, con không ngại bước xuống thuyền và chèo ra chỗ nước sâu, slay với Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời. Amen.
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.