Rời Thanh Hóa, đoàn chúng tôi hướng về giáo phận Phát Diệm, nơi có quần thể nhà thờ nổi tiếng. Chúng tôi được một nữ tu dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm hướng dẫn thăm quan quần thể nhà thờ Phát Diệm. Qua lời thuyết trình của sơ, chúng tôi được biết về lịch sử xây dựng quần thể nhà thờ Phát Diệm và vai trò đặc biệt của cha Trần Lục đối với công trình vĩ đại này.
Chúng tôi lần lượt thăm Phương Đình, các nhà thờ phụ và nhà thờ Chính tòa.
Sau khi dùng cơm trưa tại dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, đoàn chúng tôi tiếp tục tiến về Nho Quan, nơi có đan viện Xitô Châu Sơn và đặc biệt nơi cư ngụ của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.
Đức Tổng Giuse đã tiếp đón và trò chuyện thân tình với cả đoàn. Ngài còn đích thân hướng dẫn mọi người thăm quan công trình vườn hoa dâng kính Đức Mẹ đang được xây dựng bên cạnh nhà nguyện của đan viện. Đức Tổng cho biết mục đích của công trình này là để tạ ơn Đức Mẹ và tạo một không gian cầu nguyện cho mọi người.
Sau khi thăm quan vườn hoa, chúng tôi cùng tham dự giờ kinh chiều với Đức Tổng và quý cha, quý thầy trong đan viện.
Sáng ngày 10.05.2014, sau khi dâng lễ cùng với Đức Tổng Giuse và quý đan sĩ, chúng tôi lên đường trở về miền Nam, chính thức khép lại chuyến hành hương bước theo vết chân các thừa sai Dòng Tên cách đây 400 năm.
Cuộc hành hương đã kết thúc nhưng có lẽ nơi tâm khảm mỗi người vẫn còn đọng lại tâm tình tri ân các thừa sai cũng như bừng cháy lên ngọn lửa nhiệt thành loan báo Tin mừng như các ngài.
Chỉnh Trần, S.J.
Phát Diệm, Đan Viện Châu Sơn là quê hương của con, nơi con luôn luôn nhớ về như một người mẹ vậy.
thích quá ,hy vọng sắp xếp đi vào tháng 7 hay tháng 8 này.