Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay C
TỪ TABOR ĐẾN CALVARIO (Lc 9, 28 – 36)
Hôm nay Chúa dẫn ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao, không phải để ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, nhưng là để chiêm ngưỡng nét đẹp thần thiêng của Chúa. Và quả thật, khi các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, thì lòng tràn đầy niềm vui sướng muốn kéo dài khoảnh khắc tuyệt vời này. Môn đệ Phêrô đã thưa với Chúa: “Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”. Dựng lều để có thể tiếp tục chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, dựng lều để có thể ở lại trong nét đẹp thánh thiện tốt lành của Thầy mình, và dựng lều để quên đi cuộc Thương Khó vừa được Thầy tiên báo tám ngày trước:
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”(Lc 9, 22)
Hay ở câu kế tiếp, Người nói về điều kiện phải có để theo Người là:“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9, 23-24)
Và có lẽ, do mê mệt ngủ say mà ba môn đệ đã bỏ lỡ cuộc đàm đạo giữa Đức Giêsu với hai ông Môsê và Êlia. Thánh Luca nhấn mạnh: hai vị này hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Đức Giêsu sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. (Lc 9, 31). Cuộc xuất hành của Thầy Giêsu sẽ phải hoàn thành ở Giê-ru-sa-lem như lời đã tiên báo, và các ông, những môn đệ của Chúa, vẫn phải tiến về phía trước và làm ứng nghiệm những lời của Thầy…
Sequela Christi – Bước theo Đức Kitô là một hành trình từ Tabor đến Calvario.
Nếu chỉ dừng và cắm lều ngay lúc này thì cuộc hành trình chưa trọn vẹn. Người môn đệ Chúa được hứa hẹn phần thưởng gấp trăm cùng với sự ngược đãi nên việc cắm chốt ở nơi cao hay dừng lại ở nơi chỉ có ánh hào quang là điều rất hư ảo. Thế nên Chúa đã đưa các ông về với thực tại bằng một đám mây bao phủ cùng với tiếng Chúa Cha: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”
Vâng lời để tiếp tục bước vào cuộc Thương Khó với Đức Giêsu. Vâng lời để can đảm vác thập giá với Thầy. Vâng lời để liều mất mạng sống cho điều cao quý nhất: là được sống lại với Chúa.
Sequela Christi – Hành trình biến đổi bản thân cách toàn diện
Bước theo Chúa, học với Chúa và sống trong Chúa, người môn đệ được biến đổi, nhờ ơn Chúa. Quả thật, trong từng ngày sống, khi một người biết lắng nghe tiếng Chúa, để Lời Chúa thức tỉnh cõi lòng thì tâm tình sám hối ăn năn và đổi mới sẽ xảy ra thường xuyên, dù có nhiều lúc cũng kinh hoàng hay nín thinh như ba môn đệ hôm nay. Thêm vào đó, lòng mộ mến và gắn bó với những giá trị Tin Mừng được đào sâu và sự kết hợp với Chúa cũng mật thiết hơn theo thời gian.
Sequela Christi – Hành trình của Mùa Chay
Mùa Chay mời gọi mỗi tín hữu hãy hoán cải để biến đổi đời sống, hay nói cách khác: hoán cải là bước đầu tiên của một người muốn bước theo Đức Kitô. Hành trình mùa chay bắt đầu bằng việc nhìn sâu vào bản thân để thấy những điều đang chất chứa, để rồi biết dứt khoát với những thói quen xấu, những suy nghĩ đầy tà tâm và những hành động trái với tinh thần Phúc Âm. Đồng thời biết mở ra với những việc lành việc thiện bằng lý trí không toan tính và con tim không loại trừ. Mùa Chay đang diễn ra, ân sủng Chúa đang chờ ban phát xuống những tâm hồn thiện chí muốn thực hiện những cuộc trở về, một hành trình đầy tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Suy tư:
- Trong cuộc sống, tôi đã từng cảm nghiệm về sự hiển dung đầy vinh quang của Chúa chưa? Khi nào và trong trường hợp nào?
- Tôi đang cắm lều ở đâu trong hành trình đức tin của mình?
- Tôi có kinh nghiệm “nín thinh” vì nhận ra điều kỳ diệu Chúa làm trên cuộc đời tôi không?
- Tôi có được thúc đẩy hãy xuất hành cùng với Chúa để ra khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi của mình hầu tiến về miền đất Hằng Sống không?
- Tôi có được biến đổi sau khi nghe và suy tư về bài Tin Mừng hôm nay?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa mời gọi con bước theo Chúa trên mọi nẻo đường. Xin cho con luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Không sợ độ cao, cũng không ngại độ sâu, chỉ xin Chúa:
Giúp con giữ thăng bằng giữa những chông chênh của cuộc đời
Thức tỉnh con giữa cơn mê tìm an nhàn thoải mái cho bản thân
Và như Chúa đã dâng hiến trọn vẹn khi treo mình trên đỉnh Calvario, xin cũng dìu dắt con như vậy trong từng bước đường theo Chúa. Amen.
Quỳnh Thoại, CĐM