Khôn ngoan

“Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan, cũng như kẻ được tài phán đoán (Cn3, 13). Đó là món quà đặc biệt Thiên Chúa dành tặng cho con người. Nhờ đó, họ có thể tìm được lẽ sống cho riêng mình trong Đấng là Chân-Thiện-Mỹ. Khi đó, họ dùng tài năng ấy để phân định đúng sai, để nhận ra tốt xấu, để giúp ích cho mình và cho người. Tuy nhiên, còn đâu đó những con người dùng “khôn ngoan” kiểu lươn lẹo, ranh mãnh để gieo rắc tai hại, đoạ đày cho người. Khôn ngoan ấy không phải là khôn ngoan đích thực và đáng bị lên án, loại trừ! Trên hết, kính sợ Chúa mới là đầu mối mọi khôn ngoan (Tv110). Xin Chúa Giêsu tiếp tục giúp con, để con biết dùng khôn ngoan của mình ngợi khen Thiên Chúa và phục vụ cuộc đời.

[youtube]http://youtu.be/PR-tjZ8qkbg[/youtube]

Thực hiện: Ngọc Lương

Kiểm tra tương tự

Ngày của Mẹ: 5 cách người Công giáo tôn vinh mẹ

Hãy dành tặng mẹ một món quà đong đầy đức tin vào Chúa nhật này …

Làm gì khi con bạn dù đã lớn mà vẫn sai lầm?

Cha mẹ giải quyết thế nào trước những quyết định sai lầm của những đứa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *