Angelus với Đức Thánh Cha: Cách thức để giải quyết những bất đồng

Non-sara-d-oro-l-anello-di-Papa-FrancescoVATICAN. Trưa Chúa Nhật thứ V mùa Phục sinh, ngày 18.5, các tín hữu hành hương đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, để nghe Đức Thánh Cha chia sẻ và nhận phép lành từ ngài.

Đức Thánh Cha lấy bài đọc trích trong Sách Công Vụ Tông Đồ Cv 6,1-7, làm chất liệu cho bài chia sẻ của mình. Đoạn sách này kể về việc có những lời than phiền trong cộng đoàn Kitô tiên khởi về việc có sự bất công trong việc phân phát lương thực cho các bà góa. Các Tông Đồ đã quyết định triệu tập một cuộc họp và đề nghị chọn ra từ số các môn đệ bảy người có đức độ để phục vụ những gì liên quan đến vật chất, trong khi chính các Tông Đồ chỉ chuyên lo việc thiêng liêng. Đức Thánh Cha đã chia sẻ cách thức để giải quyết những xung đột. Ngài nói: “Trong cuộc sống luôn luôn có những xung đột, vấn đề là người ta đối diện với nó bằng cách nào thôi.”

Sau đây là nguyên văn bài chia sẻ của ngài:

“Bài đọc trích trong sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho chúng ta thấy rằng trong Giáo Hội Sơ Khai cũng có những căng thẳng và bất đồng. Trong cuộc sống luôn luôn có những xung đột, vấn đề là người ta đối diện với nó bằng cách nào thôi. Lúc này, sự hiệp nhất của cộng đoàn Kitô hữu được thắt chặt nhờ việc họ thuộc về một nhóm thiểu số duy nhất và một nền văn hóa duy nhất, Giuđêa. Nhưng khi Kitô giáo, theo ý muốn của Đức Giêsu là dành cho mọi dân tộc, phải mở rộng phạm vi cho nền văn hóa Hy Lạp, từ đó dẫn đến việc mất đi sự thuần nhất và làm nổi lên những khó khăn. Vào lúc đó, xảy ra những bất mãn, những than phiền, lời đồn đãi thiên vị và bất công trong việc đối xử. Điều này cũng xảy ra trong các giáo xứ của chúng ta! Sự giúp đỡ của cộng đoàn dành cho những người thiếu thốn – các bà góa, trẻ mồ côi và người nghèo nói chung -, dường như thường ưu tiên cho những Kitô hữu Do Thái, hơn là những người khác.

Trước xung khắc này, các Tông Đồ đã giải quyết theo cách này: họ triệu tập tất cả các môn đệ lại, cùng nhau bàn thảo vấn đề. Tất cả. Thực ra, các vấn đề không thể được giải quyết khi ta giả vờ là không có chuyện gì!  Và thật tuyệt vời khi có một sự trao đổi thành thật giữa các mục tử và các tín hữu. Thế rồi, giải pháp tìm ra là việc phân công nhiệm vụ. Các Tông Đồ đưa ra một đề xuất được mọi người tán đồng: họ sẽ chuyên lo cầu nguyện và thực thi thừa tác vụ Lời Chúa, còn bảy người khác – bảy phó tế – sẽ chăm lo việc phục vụ lương thực cho người nghèo. Bảy người này không được chọn bởi vì họ là những chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng là người trung trực, có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan; họ bắt đầu phục vụ bằng việc đặt tay của các Tông Đồ. Thế là từ những bất mãn, những than phiền, lời đồn đãi thiên vị và bất công trong việc đối xử, họ đã tìm ra được giải pháp. Đối diện với nó, bàn thảo và cầu nguyện, đó là cách thức mà Giáo Hội dùng để giải quyết những xung khắc. Đối diện, bàn thảo và cầu nguyện. Chắc chắn là việc ngồi lê đôi mách, những hiềm khích, ganh tị không thể mang chúng ta đến sự đồng lòng, hòa hợp và hòa bình. Lúc đó, cũng nhờ Chúa Thánh Thần giúp họ hiểu nhau và điều này giúp chúng ta hiểu rằng khi nào chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Người đã mang chúng ta đến sự hòa hợp, sự hiệp nhất và tôn trọng những ân sủng và tài năng khác nhau. Các bạn có hiểu không? Đừng ngồi lê đôi mách, đừng hiềm khích, đừng ganh tị!

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể tôn trọng nhau và luôn gặp gỡ nhau trong chiều sâu đức tin và đức ái, luôn mở rộng con tim trước những nhu cầu của anh chị em.”

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

(chuyển dịch từ bản Ý ngữ)

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *