“Chuyện Sinh Sản” ở Tổng Hội 36

Chukwuyenum A. Afiawari, SJ – ngày 03 tháng 11 2016

Vậy là chỉ còn ba tuần trước khi Giáo Hội bắt đầu Mùa Vọng. Dù tôi không có sự kiên nhẫn và ân sủng như ông Gióp trong Kinh Thánh, nhưng tôi yêu Mùa Vọng. Đó là một mùa chờ đợi, trông mong, khát khao, hy vọng và là mùa của những ước mơ! Thánh Inhaxiô là một vị thánh lớn của lòng khát khao. Ngài mong ước tất cả các Giêsu hữu và mọi người phải là những người có lòng khát khao, khao khát mãnh liệt và lớn lao (nhưng không phải là những người tham vọng!) – khao khát trở thành những  con người ứng trực và tham gia vào công trình cứu độ của Thiên Chúa một cách quảng đại. Một trong những ân sủng của Mùa Vọng là niềm vui của sự bất ngờ, một trạng thái ngạc nhiên đầy thú vị” tại một thời điểm đã được chuẩn bị trước.

Thật không dễ dàng  khi phải kiên nhẫn, phải chờ đợi. Tuy nhiên, thật khôn ngoan khi để cho mọi sự được dần dần vén mở qua thời gian. Khi Mẹ Maria được trao ban sứ mạng trở thành Mẹ của Chúa Giêsu, có lẽ Mẹ đã không hoàn toàn hiểu điều đó có nghĩa là gì. Mẹ cần phải kiên nhẫn, cần thời gian và cần chờ đợi để hiểu biến cố đó. Quá trình sinh nở cần có thời gian, và, tất nhiên,  cũng có nhiều đau đớn! Nhưng cuối cùng phần thưởng  cho tiến trình đó là niềm vui lớn lao và lòng biết ơn.
Mùa Vọng dường như đã đến với chúng tôi ở Tổng Hội 36 này! Những ngày này, chúng tôi đang tham gia vào việc chờ đợi và khao khát một cách chủ động. Từng cá nhân và mỗi cộng đoàn, chúng tôi đang tìm kiếm và khám phá với nhau và với Thiên Chúa một cách kiên nhẫn và tin tưởng, để xem đâu là cách tốt nhất mà chúng tôi được kêu gọi để phục vụ anh chị em cho vinh quang Thiên Chúa hơn. Quá trình phân định này cũng giống như  việc sinh nở! Chúng tôi sẽ sinh khi nào, và sinh ra những gì, thì mọi sự chưa thể rõ ràng như pha lê. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng Thiên Chúa đang ở trên cùng một thuyền và cùng ở chung  “phòng hộ sinh” với chúng tôi!
Chúng tôi không thể vội vàng với Chúa Thánh Thần! Ngài chờ đợi – thực tế, Ngài dường như thích và muốn thưởng thức  “sự chậm rãi” của mình!! Khi thời kỳ chín muồi trong kế hoạch Ngài đã điểm(Kairos), chúng tôi sẽ vui mừng như một người mẹ khi sinh con. Giờ đây, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi và tạo nhiều không gian hơn trong các cuộc thảo luận của mình để Chúa Thánh Thần đảm nhận vị trí của người dẫn đường, Ngài sẽ nhẹ nhàng hướng dẫn chúng tôi theo cách thức khôn ngoan của Ngài.
Mẹ Maria, Mẹ của Dòng Tên, Mẹ biết rất rõ những lo âu, những nỗi đau và những niềm vui khi sinh con. Mẹ sẽ cùng đồng hành với chúng tôi tại Tổng Hội 36 để “sinh sản”, để những công việc của chúng tôi sẽ làm vinh danh Thiên Chúa Chí Tôn!

 

Nguồn: http://www.gc36.org

Chuyển dịch: Nguyễn Văn Đương, SJ

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *