Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay C (Lc 13,1-9)
ĐỂ MÙA CHAY TRỞ THÀNH MÙA ĐỔI MỚI!
Bạn thân mến!
Hãy tưởng tượng bạn là người chủ vườn có cây vả không sinh trái. Bạn định chặt nó đi, nhưng người làm vườn xin thêm một năm để chăm sóc, bón phân, vun xới… và bạn đồng ý. Một năm sau, bạn quay lại kiểm tra và có thể thấy ba kết quả: cây vẫn cằn cỗi không cho trái nào, cây chỉ cho một ít trái, hoặc cây trổ sinh hoa trái dồi dào. Bạn sẽ quyết định thế nào?
Nếu cây vẫn không sinh trái, có lẽ đã đến lúc phải chặt nó đi. Điều này tượng trưng cho sự công bằng của Thiên Chúa đối với những ai cố chấp từ chối ân sủng của Ngài. Nếu cây ra một ít trái, đó là dấu hiệu hy vọng, mời gọi kiên nhẫn và chăm sóc nhiều hơn – giống như những tâm hồn đang dần đáp lại ơn Chúa, nhưng vẫn cần hoán cải sâu xa. Còn nếu cây trổ sinh nhiều hoa trái, chắc chắn bạn sẽ tràn ngập niềm vui, vì công lao của người làm vườn đã không uổng phí.
Dụ ngôn cây vả không sinh trái mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta không chỉ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, mà còn nhấn mạnh đến lời mời gọi hoán cải. Ông chủ vườn nho tượng trưng cho Chúa Cha, người làm vườn chính là hình ảnh của Chúa Giêsu, còn cây vả không sinh trái là biểu tượng của con người vô cảm, thờ ơ. Trong Kinh Thánh, vườn nho – trong đó có cây vả – thường tượng trưng cho dân Israel. Thiên Chúa là ông chủ vườn nho, với lòng kiên nhẫn vô biên, luôn mong chờ dân Ngài sinh hoa trái tốt lành, nhưng nhiều lần chỉ nhận lại sự thất vọng.
Trước khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này, Thánh Luca nhắc đến hai biến cố bi thảm: hành động tàn bạo của Philatô và vụ sập tháp Silôác [1]. Thánh Luca không tường thuật chúng như một nhà báo đưa tin, hoặc thích trình bày những câu chuyện giật gân, nhưng muốn dẫn người đọc đến thông điệp quan trọng của Chúa Giêsu:
Tất cả chúng ta đều cần hoán cải, vì tai ương có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể trì hoãn sự hoán cải của mình!
Mùa Chay là thời gian đặc biệt để xét lại đời sống, để cắt tỉa những gì không sinh hoa trái và làm cho tâm hồn mình trở nên phong phú hơn. Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Chúa Giêsu chính là người làm vườn tận tụy, đã làm mọi sự để giúp chúng ta sinh hoa trái: Ngài vun xới tâm hồn chúng ta, nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và tưới gội bằng các Bí tích. Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta có cộng tác với Ngài không? Chúng ta có để cho đời sống mình sinh hoa trái như lòng Chúa mong ước không?
Đừng chỉ hài lòng với một ít hoa trái, nhưng hãy tận dụng mọi ơn lành Chúa ban để làm phong phú đời sống thiêng liêng. Thiên Chúa rộng ban cho chúng ta nhiều cơ hội để thăng tiến trong đời sống đức tin. Nếu chúng ta biết đón nhận và sử dụng cách xứng hợp, hoa trái tốt lành sẽ trổ sinh dồi dào trong cuộc đời chúng ta.
Dụ ngôn này cũng nhắc nhở chúng ta rằng thời gian để hoán cải không kéo dài vô tận. Người làm vườn chỉ xin ông chủ: “Cứ để nó lại một năm nữa” – điều đó nhấn mạnh tính cấp bách của sự hoán cải. Cơ hội không phải lúc nào cũng sẵn có, và chúng ta không thể mãi chần chừ!
Hãy tự vấn lòng mình:
Tôi cần làm gì để đến gần Chúa hơn?
Điều gì trong cuộc sống của tôi đang cản trở tôi bước đi trên con đường thánh thiện?
Tôi có đang trì hoãn sự hoán cải của mình, nghĩ rằng “để ngày mai cũng được” hay không?
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn nhẫn nại chờ đợi chúng ta trở về. Nhưng lòng thương xót ấy không phải là điều để lạm dụng, mà là lời mời gọi chúng ta hoán cải thực sự. Hãy nghiêm túc suy xét:
Tôi đang đáp lại tình yêu tha thứ của Chúa thế nào?
Tôi có để cho ơn Chúa tác động trong cuộc đời mình không?
Tôi cần biến đổi ra sao để đời sống đức tin của mình sinh nhiều hoa trái hơn?
Đừng đợi đến một ngày nào đó trong tương lai. Hãy bắt đầu ngay hôm nay! Mùa Chay là thời gian để hành động. Đây không chỉ là thời gian suy nghĩ về sự hoán cải, mà còn là lúc để dấn thân thay đổi thực sự trong cách suy nghĩ, cách sống và cách đối xử với tha nhân. Dụ ngôn cây vả hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình:
Tôi có đang sinh hoa trái như Thiên Chúa mong đợi không?
Ngài kiên nhẫn chờ đợi tôi, nhưng tôi có đáp lại tình yêu ấy bằng một đời sống đổi mới không?
Đây là thời điểm thích hợp để canh tân tâm hồn, để quyết tâm trở nên một cây vả trổ sinh hoa trái dồi dào, thay vì chỉ đứng đó chiếm chỗ mà không sinh lợi ích gì.
Trong tuần thứ ba của Mùa Chay, hãy dành thời gian để suy ngẫm sâu xa hơn. Tôi là cây vả, còn Chúa Giêsu là người làm vườn tận tụy. Ngài không ngừng chăm sóc, vun xới tâm hồn tôi qua Lời Chúa và các bí tích. Ngài kiên nhẫn, nhưng tôi không thể mãi chần chừ. Nếu tôi biết cộng tác với ân sủng của Ngài – dành thời gian cầu nguyện và khiêm tốn thống hối – để cho Ngài cắt tỉa những gì cản trở sự phát triển, thì chắc chắn cuộc đời tôi sẽ sinh nhiều hoa trái tốt lành, mang lại niềm vui cho Chúa và ích lợi cho tha nhân.
Tôi cần làm gì để Mùa Chay này thực sự trở thành một mùa đổi mới?
Xin Chúa Thánh Thần giúp con sống Mùa Chay này như một thời gian canh tân thiêng liêng, với tâm hồn rộng mở đón nhận ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa! Xin cho con biết quảng đại đáp lại ân sủng của Ngài và trung tín cộng tác với Chúa, để đời sống con sinh nhiều hoa trái tốt lành, hầu tôn vinh danh Chúa và xây dựng Nước Trời.
Lm. Giuse Trần Văn Ngữ, S.J.
[1] – Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C: Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết (Lc 13,1-5) và dụ ngôn cây vả không ra trái (Lc 13,6-9).