Đức Giáo Hoàng gọi điện cho gia đình nhà báo Mỹ vừa bị sát hại tại Iraq

Pope_Francis_praying_Credit_Lauren_Cater_CNA_CNA_3_12_14Ảnh minh họa: ĐGH đang cầu nguyện. Ảnh của Lauren Cater/CNA

Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa thánh kiêm Phát ngôn viên của Tòa Thánh xác nhận rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gọi điện chia buồn và thăm hỏi gia đình của nhà báo Mỹ James Foley, người vừa bị phiến quân ISIS chặt đầu tại Iraq đầu tuần này.

Ngày 19.08 vừa qua “nhà nước Hồi giáo”- một nhóm phiến quân đang kiểm soát một số khu vực thuộc Syria và Iraq đã công bố một đoạn video với tựa đề “Thông điệp gửi đến Hoa Kỳ” trong đó chiếu cảnh hành quyết phóng viên Foley, người đã bị mất tích ở Syria năm 2012. Giới chức Hoa Kỳ đã khẳng định về tính xác thực của video này.

Những kẻ nổi dậy nói rằng việc hành quyết Foley là đòn trả đũa nhắm vào Hoa Kỳ vì nước này đã tiến hành không kích các mục tiêu của “nhà nước Hồi giáo” tại Iraq. Chúng nói rằng rằng chúng đang nắm trong tay số phận của Steven Joel Sotloff – một nhà báo Mỹ bị mất tích khác và cảnh báo rằng sinh mạng của nhà báo này phụ thuộc vào hành động của tổng thống Barack Obama.

The Daily Mail cho biết, ông John và bà Diane, cha mẹ của nhà báo Foley đã nói hôm 20.08 rằng Đức Giáo Hoàng đã gọi điện cho họ ngay sau khi biết tin con họ bị sát hại.

Họ bày tỏ lòng tri ấn đối với những ai đã cầu nguyện cho con trai và toàn thể gia đình họ.

“Chúng tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban Jim cho chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào về con,” bà Diane nói. Bà cũng cho biết thêm rằng họ đã cầu nguyện để xin Chúa ban thêm sức mạnh và tỏ lòng biết ơn vì “Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi những lời cầu nguyện từ rất nhiều người” suốt thời gian Jame bị bắt giữ.

“Jim sẽ không bao giờ muốn chúng tôi oán hận hay đau khổ. Chúng tôi đang cầu nguyện để có thể mạnh mẽ sống yêu thương như con chúng tôi đã sống,” mẹ của phóng viên xấu số nói.

“It’s not difficult to find solace in this point in time,” John stated. “We know he is in God’s hands, and we know he’s done God’s work.”

“Thật khó để tìm thấy an ủi trong thời khắc này. Chúng tôi biết con chúng tôi đang ở trong vòng tay Thiên Chúa và chúng tôi biết con đã hoàn thành sứ vụ Thiên Chúa trao phó,” ông John, bố của Foley chia sẻ.

“Bây giờ chúng tôi cần can đảm và những lời cầu nguyện để có thể tiếp tục cuộc sống mà không có Jim.”

Chuyển ngữ: Chỉnh Trần, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *