Đức Thánh Cha và buổi tiếp kiến trong Năm Thánh: “Ai không sống để phục vụ thì không phục vụ để sống”

2016/06/30

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dqFywH6dTZI[/youtube] Lòng Thương Xót không phải là một từ trừu tượng mà là một “lối sống”. Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người “xắn tay áo” và thực hiện những việc làm cụ thể của lòng thương xót. Ngài nói rằng một trong những tội nghiêm trọng nhất cần phải chiến đấu hôm nay là sự thờ ơ với sự đau khổ của người khác.

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

“Những người đi qua cuộc đời này mà không nhận ra nhu cầu của người khác, không nhìn thấy biết bao nhiêu thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất của người khác thì đang sống một cuộc sống thiếu sức sống. Những người này không phục vụ người khác. Hãy nhớ kỹ điều này: ai không sống để phục vụ thì không phục vụ để sống.”

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng một trong những mối nguy hiểm của nền văn hóa vật chất là bạn có thể đánh mất sự nhìn nhận thế nào là “cần thiết”.

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

“Đâu là ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xem xét điều thiết yếu? Hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu nơi những người đang đói khổ, những tù nhân, người bệnh tật và những người trần truồng, hay một ai đó thất nghiệp trong khi phải nuôi sống cho cả gia đình. Đây là những công việc mà Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải làm. Hãy tìm Chúa Giêsu trong họ. Tại sao thế? Bởi vì Chúa Giêsu nhìn tôi và những người khác trong chúng ta như vậy.”
Trong suốt buổi tiếp kiến, ngài cũng nhớ lại chuyến đi gần đây tới Armenia và nói về chuyến công du khu vực này vào cuối tháng chín. Ngài sẽ thăm Gruzia và Azerbaijan để “hiểu sâu xa gốc rễ Kitô giáo cổ xưa của họ” cũng như thúc đẩy hòa bình và đối thoại.

 

Chuyển ngữ: Vinh Sơn Trần Đỉnh, S.J

Nguồn Romereport, 30-06-2016

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ trao Tác vụ Đọc Sách, Giúp Lễ và nhắc lại Lời Khấn

Ngày 31.12.2023, ngay sau khi kết thúc kỳ tĩnh tâm Triduum, tại nhà nguyện Học …

Có những người bạn trong Chúa thắm tình như thế! 

  Cùng hòa chung niềm hân hoan với mọi tâm hồn chuẩn bị đón chào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *