Đức Tin và Giới Trẻ (1)

du tin va gioi treSáng Chúa nhật 13-3-2016, tại Học Viện Dòng Tên, cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. đã chia sẻ với các bạn sinh viên Công Giáo Thủ Đức về chuyên đề: “Đức Tin và Giới Trẻ”. Cha giải đáp nhiều thắc mắc của các bạn trẻ. Chúng tôi xin trích nơi đây những bận tâm ấy.

Đức Tin quan trọng

Một bạn nữ hỏi:

Thưa cha, con đang làm cho một công ty nước ngoài và chuyên về tài chính, vì Sếp lớn không phải là người Công Giáo nên các sự kiện lớn của công ty như: khai trương, nhập trạch… công ty đều cúng theo nghi thức của tôn giáo bạn. Sau các buổi lễ cúng đều cho các thành viên quan trọng thắp hương và khấn theo nghi thức. Con là một lãnh đạo trẻ, bên dưới có rất đông nhân viên theo tôn giáo bạn. Vì vậy, phần vì theo nghi thức bắt buộc, phần vì “lo sợ” nếu công việc không thuận lợi, nhân viên sẽ đổ thừa con không chịu tin. Trong các chuyến đi, do sếp rất tin phong thủy và tôn giáo nên các địa điểm cũng chọn theo tôn giáo hoặc các “thần” linh thiêng nổi tiếng. Đi thì thắp hương và “vuốt tiền”, vuốt tượng thần… nên con cũng làm theo. Như vậy, con nghĩ lâu dần, nếu công việc cứ thuận lợi, con sợ là con sẽ không dám bỏ các nghi thức và dần thành thói quen và sẽ không còn tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa nữa. Thưa cha, có cách nào cho con trong tình huống tương tự sắp xảy ra này không?

Cha chia sẻ:

Nếu con coi đức tin là điều rất cao trọng thì con phải gìn giữ đức tin dù phải trả giá. Nếu con thấy đức tin của con bị đe dọa, con cần đổi chỗ làm, dù chỗ làm mới lương không cao.

Theo Thánh Ý Chúa

Một bạn nam nhóm Y Tế Thánh Tâm hỏi:

Thưa cha, làm sao để biết việc làm của mình có đúng theo Thánh Ý Chúa?

Cha chia sẻ:

Khi làm đúng Thánh Ý Chúa thì tâm hồn mình thấy bình an, vui tươi. Ngay cả khi phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ vì đã làm theo ‎Ý Chúa, tâm hồn vẫn không mất bình an, vui tươi.

Vác thập giá của mình

Một bạn nhóm Thánh Linh hỏi:

Thưa cha, lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn qua thập giá Đức Kitô. Chúa Giêsu cũng từng nói: “Ai muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Vậy thưa cha, thập giá của đời mình là như thế nào? Những ai muốn vác thập giá thì phải sống ra sao? Còn những người không muốn vác mà Chúa lại cho vác thì sẽ bị như thế nào?

Cha chia sẻ:

Thập giá của đời mỗi người không ai giống ai. Chính vì thế Chúa mới bảo ta vác thập giá CỦA MÌNH, không phải của người khác. Mỗi người có hoàn cảnh riêng, có yếu đuối riêng, có những điều không như mình mong muốn. Có nhiều cái nhìn về thập giá. Cha coi thập giá như cái giá phải trả để theo Chúa, cái giá phải trả để sống theo Ý Chúa. Thập giá cũng là cái giá phải trả để yêu Chúa và yêu tha nhân. Khi yêu thật lòng, tôi chấp nhận mọi hy sinh đau khổ, miễn sao người tôi yêu được hạnh phúc. Không chấp nhận thập giá đời mình thì lòng chẳng được bình an, dễ nổi loạn, ganh tỵ, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng.

Biên tập: Tứ Quyết, S.J.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *