Giáo Xứ Hiển Linh Cử Hành Lễ Tro

Cùng với toàn thể Hội Thánh, cộng đồng Giáo xứ Hiển Linh đã tụ họp nơi Nhà Thờ Chúa vào thứ Tư lễ Tro để khởi đầu Mùa Chay Thánh, trong tâm tình sám hối, trở về để canh tân đời sống theo Chúa Kitô.

Cũng như mọi năm, Giáo xứ có hai Thánh Lễ vào 6g30 sáng do cha F.X Nguyễn Thanh Hoài, S.J. chủ tế; và thánh lễ lúc 18g00 chiều do Cha sở Tôma Vũ Quang Trung, S.J. chủ tế.

DSCN0264_800x600  

DSCN0267_800x600

    Đại diện ca đoàn Cécilia đọc bài đọc 1 

 DSCN0269_800x600

Đại diện ca đoàn Cécilia đọc bài đọc 2 

IMGP0001_800x600 

  Cha Sở công bố Tin Mừng

   Trong bài giảng lễ, Cha sở Tôma Vũ Quang Trung đã mời gọi Cộng đoàn dân Chúa sống tâm tình như Giáo Hội mời gọi và mong đợi: “Mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng”. Đó là cuộc chiến đấu với ác thần là xác thịt với những khuynh hướng lôi kéo con người về phía tội lỗi, và thế gian với nhiều gương xấu chung quanh. Cuộc chiến đấu có nhiều cam go bởi vì đó không phải là cuộc chiến đấu với con người mà là với Satan. Hình ảnh Đức Mẹ đạp nát đầu con rắn chính là hình ảnh về ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đem đến, giúp chúng ta chiến thắng được ác thần, tội lỗi, xác thịt và thế gian. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Giôen đã kêu gọi mọi người: “xé lòng chứ đừng xé áo” như người Do Thái xưa kia đã bày tỏ lòng sám hối ăn năn, nhưng là thái độ hoán cải nội tâm. Và đó là cuộc chiến đấu thiêng liêng hết sức gay gắt của từng giây từng phút, qua những chọn lựa của chúng ta. Chúa Giêsu cho thấy trong ba mối tương quan đều diễn ra cuộc chiến đấu đó. Thứ nhất, trong mối tương quan với Thiên Chúa bằng việc cầu nguyện như là cuộc gặp gỡ giữa một trái tim với một trái tim, sao cho Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn như mảnh đất màu mỡ và sinh hoa kết trái; thứ hai, trong tương quan với chính bản thân chúng ta qua những việc hãm dẹp xác thịt để có một lối sống kỷ luật qua việc tùng phục lý trí một cách quyết liệt hầu xác thịt đi theo con đường mà Chúa muốn; thứ ba, trong tương quan với tha nhân để chúng ta biết yêu mến, chia sẻ những gì chúng ta có qua đời sống bác ái với tha nhân. Nghi thức xức tro trên đầu như một dấu chỉ nhắc nhở cho chúng ta về thực tại mọi sự sẽ qua đi, chỉ có giá trị sống trọn vẹn cho tình yêu là vĩnh cửu. Rồi đến một ngày tro bụi sẽ được phục sinh vẹn toàn trong sự sống mới với Đức Giêsu Kitô.

Bài giảng Lễ của Cha sở Tô-ma

BAI GIANG LE TRO 13.02.2013_CHA SO TÔ-MA

 IMGP0002_800x600

DSCN0288_800x600

Cha Sở và Cha Phụ tá xức tro cho cộng đoàn dân Chúa

   Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một cuộc hoán cải thực như là một khởi đầu lại trong hành trình đức tin, đặc biệt trong Năm Đức Tin này.

 Một số hình ảnh Thánh Lễ

DSCN0263_800x600

DSCN0278_800x600

DSCN0284_800x600

DSCN0280_800x600

DSCN0295_800x600

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

18.02.2013

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *