Giới thiệu sách: “Tên Thiên Chúa là Thương Xót”

TenThienChualaThuongXot

TÊN THIÊN CHÚA LÀ THƯƠNG XÓT
Tác giả: Đức Thánh Cha Phanxicô

“Lòng thương xót là thuộc tính đầu tiên của Thiên Chúa. Là tên của Thiên Chúa. Không có cảnh huống nào mà nơi đó chúng ta không thể thoát ra, chúng ta không bị kết án đến rơi vào trong vũng cát lầy”

Với những lời đơn sơ và thẳng thắn, Đức Thánh Cha Phanxicô hướng đến từng người nam người nữ trên trái đất này qua cuộc đối thoại thân mật và riêng tư. Trọng tâm của buổi đối thoại là lòng thương xót, điều còn nằm sâu hơn nơi con tim nữa, điều vẫn luôn là điểm tựa cho lời chứng của ngài và bây giờ cho triều giáo hoàng của ngài.

Ở mỗi trang đều vang lên ước muốn tiếp cận tất cả các linh hồn – trong cũng như ngoài Giáo Hội – là những người đang tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống, một con đường hoà bình và hoà giải, một sự chăm sóc những vết thương thể lý cũng như tâm hồn; trước hết cho những người u sầu và đau khổ cần sự đón tiếp và không loại trừ: những người nghèo, người bị gạt ra bên lề, tù nhân, những cô gái mại dâm, ngay cả những người mất phương hướng và xa rời niềm tin, những người đồng tính và li dị.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Vatican, Andrea Tornielli, qua những câu chuyện từ thời trẻ của ngài và những sự kiện đánh động từ những kinh nghiệm của một mục tử, Đức Phanxicô giải thích lý do của Năm Thánh ngoại thường là từ ước muốn mãnh liệt của ngài. Không né tránh những vấn đề về đạo đức và thần học, ngài tái xác nhận rằng Giáo Hội không thể đóng cửa đối với bất cứ ai; nhưng nhiệm vụ của Giáo Hội là đụng chạm đến lương tâm của họ để ra mở ra những khe hở giúp họ đảm nhận trách nhiệm và tránh những điều xấu.

Trong buổi đối thoại, Đức Phanxicô không ngại đối diện với những nút thắt về tương quan giữa lòng thương xót, công bình với sự hư nát.

Và với những Ki-tô hữu xưng mình thuộc nhóm những người “công chính”, cuộc đối thoại này cũng nhắc họ: “Ngay cả Đức Thánh Cha cũng là người cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.”

—–

Bản dịch từ nguyên ngữ tiếng Ý, bởi Tad. Nguyễn Văn Yên, SJ

Giá bán: 25.000đ

Sách được bán tại Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình
1 Công xã Paris, Q. 1, TPHCM * ĐT :08 3825 0745

và các nhà sách Công Giáo trên toàn quốc

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *