GX Tạo Tác: Thánh lễ đầu xuân.

Hoà chung niềm vui xuân mới đang đến trên quê hương Việt Nam. Cha xứ Giuse dâng lễ đầu xuân trong tâm tình tạ ơn, vì một năm đã qua với muôn vàn hồng ân mà Chúa đã thương ban cho mỗi người, mỗi gia đình, và cả giáo xứ Tạo Tác thân yêu. Và năm mới đang đến – một năm hồng phúc: Năm Thánh Kỷ niệm 400 năm loan báo Tin Mừng trên đất Việt. Đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Tạo Tác– những người đang sinh sống tại giáo xứ, và cả những người con phương xa trở về sau một năm vất vả lao nhọc, cùng hiệp dâng thánh lễ đầu xuân trong không khí trang nghiêm thánh thiện.

Cha xứ Giuse dâng lễ Tạ ơn đầu xuân
Cộng đoàn giáo xứ tham dự thánh lễ đầu năm mới
Bác Stêphanô Vũ Văn Nhân đọc bài trích sách Sáng Thế Ký
Cô Maria Trần Thị Huệ đọc bài Thánh Thư
Cha Giuse công bố Tin Mừng
Cha Giuse chia sẻ sau Tin Mừng

Trong bài giảng trong thánh lễ đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ, Cha Giuse chia sẻ về “niềm vui tưng bừng, hân hoan của mùa xuân trong Chúa”. Bài đọc trong sách Sáng Thế Ký gợi nhớ về Thiên Chúa là cha quyền năng – yêu thương đã tạo nên vũ trụ xinh đẹp này như món quà cho chúng ta, Ngài cũng tặng ban cho chúng ta thời gian – cho chúng ta mùa xuân, đặc biệt là dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, vì tình yêu và cho tình yêu. Chúng ta có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Cha. Ngài là chủ của sự sống, và Ngài quan phòng hết mọi sự – từ một cây hoa, ngọn cỏ… Chính vì được bao bọc trong tình thương hải hà của Cha, thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Philipphê, đã đề cập đến thái độ căn bản của Ki-tô hữu là: Anh em hãy vui lên trong Chúa. Người Kitô hữu sống lạc quan, tích cực trong Chúa. Niềm vui của Chúa là niềm vui Đức Tin. Để niềm vui của chúng ta được bền vững, chúng ta hãy nhìn lên Chúa – Thiên Chúa Ba Ngôi ; qua Chúa Giêsu, qua Tin Mừng, chúng ta thấy ánh mắt của Cha luôn luôn nhìn chúng ta để yêu thương, lo lắng, an ủi, khích lệ chúng ta. Trong những thời khắc đầu tiên trong năm mới này, chúng ta đến đây để củng cố niềm vui – niềm tin mà chúng ta mong ước – và hơn nữa là lòng Cha mong ước.”

Lễ dâng đầu xuân

Ca đoàn Tê-rê-sa

Trong niềm vui xuân mới, Bác Tô-ma Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ thay mặt toàn thể giáo xứ chúc tết Cha xứ. Xin kính chúc Cha sức khoẻ an lành, tâm hồn bình an, luôn được Chúa quan phòng gìn giữ để Cha chu toàn sứ vụ cao đẹp mà nhà Dòng cũng như Hội Thánh trao phó. Toàn thể giáo xứ Tạo Tác – nguyện chung tay chung lòng trong mọi sự – cho Vinh Danh Chúa Hơn.

Bác Tô-ma Nguyễn Văn Sơn chúc tết Cha xứ
Dâng Cha tấm lòng chúng con trong ngày đầu xuân

Cha Giuse – qua những lời cầu chúc tốt đẹp của Bác Chủ tịch HĐGX – cũng là tâm nguyện của Cha trong năm mới này –cũng như của Dòng Tên – của Hội Thánh “tất cả cho Vinh Danh Chúa Hơn”. Cầu chúc cả cộng đoàn giáo xứ và từng người hiện diện một năm mới nhiều niềm vui trong Chúa.

Kết thúc thánh lễ, Cha xứ, Quí Thầy, Soeur đại diện các cộng đoàn Dòng Tên, Dòng Chúa Quan Phòng, Dòng Phan Sinh, và Ông Cố Phê-rô Xuân – một vị niên trưởng đại diện giáo xứ hái lộc xuân – lộc Lời Chúa.

Lộc Xuân

Thầy An-tôn Nguyễn Hữu Khanh – đại diện cộng đoàn Dòng Tên hái Lộc Xuân
Bà Nhất Cộng Đoàn Chúa Quan Phòng
Đại diện Dòng Phan Sinh
Ông cố Phê-rô Xuân – đại diện cộng đoàn giáo xứ
Cộng đoàn giáo xứ đón nhận Lộc Lời Chúa đầu xuân trong niềm hân hoan

Sau thánh lễ cộng đoàn giáo xứ cùng với Cha xứ, quý tu sĩ vui xuân mới và xổ sổ may mắn đầu năm.

Cha xứ – Quí Tu Sĩ và với cộng đoàn giáo xứ cùng vui xuân mới

Xổ số may mắn đầu xuân
Xổ số may mắn đầu xuân

Cha Xứ lì xì cho thiếu nhi

Xin dâng lên Chúa năm mới Giáp Ngọ. Xin Chúa yêu thương, gìn giữ và chúc phúc cho mọi nỗ lực của toàn thể giáo xứ cũng như của từng người chúng con trong năm mới này. Amen.

Giáo Xứ Tạo Tác – Xuân Giáp Ngọ
Ban Truyền Thông

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *