Ngày lễ Valentine – dịp để thể hiện tình yêu – là một lễ kỷ niệm đáng được chào đón đối với thế giới ngày nay, nơi đang thiếu vắng lòng trắc ẩn và tình yêu vị tha, theo lời Đức Giám mục Emmanuel Adetoyese Badejo của Giáo phận Oyo, Nigeria.
Thánh Valentine, người mà lễ kỷ niệm này gắn liền, đã sống một cuộc đời tràn đầy tình yêu vị tha và hy sinh – một tình yêu vượt ra những đóa hoa, món quà vật chất, nụ hôn hay sự gần gũi thể xác.
Tình yêu giữ cho thế giới được bình an
Tất cả những ai mừng ngày lễ Valentine đều nên trở thành những sứ giả của tình yêu đích thực – một tình yêu mang lại sự sống dưới mọi hình thức. Nếu Valentine là dịp để lan tỏa tình yêu chân chính, thì ai trong chúng ta cũng đều cần đến nó. Trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành, người già, người hấp hối, thậm chí cả những người đã khuất – tất cả đều cần tình yêu. Bất kể chúng ta là ai – giám mục, linh mục, mục sư, chính trị gia, doanh nhân, công chức, tiểu thương, nghệ sĩ, vận động viên hay thợ thủ công, dù trẻ hay già – tình yêu là điều cần thiết để giữ cho tâm hồn ta bình an và làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm ý nghĩa.
Tôi chưa từng tìm thấy một mô tả nào về tình yêu đẹp hơn lời Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Côrintô:
“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.” (1 Cr 13, 4-8)
Sức mạnh chữa lành của tình yêu
Tình yêu Valentine như vậy thật cần thiết trong thế giới ngày nay. Chúng ta cần tình yêu ấy trong gia đình, trong nhà thờ, trong các thánh đường và đền thờ. Chúng ta cần nó trong trường học, trên đường phố, trong khu chợ và công viên. Chúng ta cần tình yêu ấy ở các trạm xăng, trong doanh nghiệp, trên sân chơi, trong ngân hàng – nơi mà nhiều người đang phải chịu thiệt mà không phải do lỗi của họ. Chúng ta cần một tình yêu chân thật trong mỗi trái tim để đất nước và thế giới của chúng ta có thể được chữa lành và lấy lại sự bình an.
Thánh Phaolô cũng nói:
“Nếu tôi không có tình yêu, tôi chẳng là gì cả.” (1 Cr 13, 2)
Liệu chúng ta có thể đạt được điều gì thực sự có giá trị và bền vững mà không có tình yêu? Tôi không nghĩ vậy. Vì thế, tôi kêu gọi mọi người hãy đón nhận và cử hành tình yêu Valentine đích thực – một tình yêu vị tha, biết tha thứ, nâng đỡ, khích lệ và mang lại sự sống.
Hãy thể hiện tình yêu mỗi ngày trong năm
Valentine không chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu. Valentine cũng là ngày mà cha mẹ hết lòng yêu thương và chăm sóc con cái. Valentine vinh danh những người lính và nhân viên an ninh hy sinh mạng sống để bảo vệ người khác và quê hương. Valentine là khi công chức phục vụ cộng đồng với tinh thần trách nhiệm chân chính. Đó cũng là Valentine khi các chính trị gia tận tâm giải quyết những nhu cầu thực sự của người dân. Những con người sống tinh thần Valentine sẽ tạo nên sự khác biệt trong gia đình, trong xã hội và trong thế giới này.
Vậy nên, chúng ta cần sống tinh thần Valentine không chỉ trong tháng Hai mà suốt cả năm để cùng nhau kiến tạo một thế giới công bằng, nhân ái và yêu thương hơn. Một tình yêu như thế sẽ chiến thắng tất cả những lòng tham lam, ích kỷ, độc ác, thù hận và tình yêu ấy không bao giờ tàn phai!
Hãy mạnh dạn sống một ngày Valentine ý nghĩa và thắp sáng thế giới này, vì Thiên Chúa là Tình Yêu!
Nguồn: Vatican News
Chuyển ngữ: JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên