Hi Vọng

Khi nói tới đề tài “Hi vọng”, chắc hẳn mỗi người tín hữu Việt nam sẽ đều liên tưởng ngay tới Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận với tác phẩm rất thân quen của ngài “Đường hi vọng”. Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ và tri ân ngài, cùng với ngài tri ân Thiên Chúa vì chính Thiên Chúa đã ban cho ngài niềm hi vọng trong hành trình trở nên người tôi tớ phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội. “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng. (Thư Roma 15,13). Lúc này, tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình:Tôi có quyền hi vọng gì: nơi mình (khát vọng thẳm sâu của tâm hồn), nơi tha nhân (Thiện tâm nơi mỗi người) và nơi Thiên Chúa (Tình yêu và sự quan phòng)? Thậm chí, ngang qua những khổ đau, mất mát trong cuộc đời, phải chăng tôi dễ dàng để mình rơi vào thất vọng và rồi trở nên tuyệt vọng về mình, về người khác và về Thiên Chúa?!

[youtube]https://youtu.be/u4g37EYUCmI[/youtube]

Nguyễn Văn Lương, S.J.

Kiểm tra tương tự

Những trải lòng của một người đã vượt qua thói cầu toàn

Khi nói đến chủ đề cầu toàn, tôi có đôi điều muốn chia sẻ. Kinh …

10 điều người đàn ông nên tìm kiếm nơi một người phụ nữ

Nhan sắc bề ngoài quan trọng như thế nào? Dựa theo Kinh Thánh, đó không …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *