Hoa Lư: Nhóm Cầu nguyện và Tông đồ Xã hội

Khoảnh khắc lắng đọng trao yêu thương những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, cái lạnh se sắt của cao nguyên không làm chậm chân bước của những anh chị em trong Nhóm Cầu nguyện và Tông đồ xã hội của Giáo xứ Hoa Lư. Mọi người đã hẹn với nhau tại nhà xứ để cùng thực hiện một việc, tuy nhỏ, nhưng gởi gắm biết bao yêu thương và tình người.

 SÁNG CHỦ NHẬT…

Buổi sáng hôm đó, thay vì ngồi bên tách trà nồng đậm đà… nhóm quây quần bên nhau để gói bánh. Những chiếc bánh mang đậm nét văn hóa dân tộc ngày Tết, được chăm chút bởi những bàn tay không chuyên, vụng về mà sao đáng yêu chi lạ!

 2015 02 15 a (3)

2015 02 15 a (4)

2015 02 15 a (5)

2015 02 15 a (9)

2015 02 15 a (10)

2015 02 15 a (11)

2015 02 15 a (8)ĐÊM CHỦ NHẬT…

Khi những đợt không khí lạnh của mùa Đông vẫn còn ngập tràn phố núi, kéo theo những cơn mưa phùn lất phất bay, khi mùa Xuân đang ngập ngừng chạm ngõ, và xa xa tiếng nhạc mừng Xuân từ chiếc loa của nhà ai đang mở, lòng người cũng rộn rã theo. Thế nhưng thay vì dạo chợ, ngắm hoa, nhóm lắng đọng để làm Phút Hồi Tâm . Bếp lửa nấu bánh trở nên thiêng liêng hơn khi nhóm, cùng với cha hướng dẫn, nhìn lại một năm đã qua, năm của hồng ân, của những niềm vui được san sẻ, của cả những nỗi buồn giấu kín.

Cái lạnh của đất trời không làm lòng người bớt ấm áp, cho dù đôi lúc cũng có những tiếng xít xoa. Họ vẫn ngồi với nhau như thế, bên bếp lửa, để canh chừng nồi bánh chưng, bánh tét.

2015 02 15 a (2)

2015 02 15 b (2)

2015 02 15 c (1)

Sau 16 tiếng nấu… – CHIỀU THỨ HAI…

Những chiếc bánh chứa đựng ân tình của các bạn trẻ, sau nhiều giờ chen chúc nhau trong nồi, được đun nóng lên để trở thành lương thực, đã xuất hiện ấn tượng với màu xanh của lá, với những hình dạng khác nhau, vuông của bánh chưng, đòn dài của bánh tét. Hơi ấm lan toả không gian, gợi lên ấm áp của tình người những ngày cuối năm.

 2015 02 15 e

THỨ BA…

Sáng hôm sau… cái lạnh đã thấm, cái mệt cũng thấm, những cặp mắt ngầu đỏ vì không ngủ đủ. Thế nhưng lòng người thì reo vang, bước chân rộn rã. Tưởng tượng đến niềm vui của người nhận bánh, mỗi thành viên trong nhóm bất giác lại mỉm cười. Thế mới biết, cho còn vui hơn nhận !

 2015 02 15 f (1)

Và rồi, một lần nữa, chiều hôm ấy, thay vì quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng… họ mang những chiếc bánh do chính tay mình làm ra, đến với những em bé chưa một lần biết đến hơi ấm mâm cơm gia đình ngày Tết, đến với những anh chị không biết Tết là gì.

Họ đi đến…

  1. Nhà tình thương Hàm Rồng – Do quý Dì Dòng Đaminh phụ trách
  2. Nhà cưu mang người tâm thần – Do gia đình Anh Phước nâng đỡ
  3. Nhà tình thương Sao Mai – Do quý Dì Dòng Phaolô phụ trách2015 02 15 f (2)

2015 02 15 f (3)

Đẹp thay lòng trắc ẩn của những người trẻ.

Đẹp thay tình người được gởi gắm qua những chiếc bánh.

Và đẹp hơn hết là khuôn mặt của Đức Giêsu trong mỗi thân phận bé nhỏ mà nhóm đã phục vụ.

Mùa Xuân đang đến, Xuân của đất trời.

Ước gì lòng người cũng mãi Xuân như thế !

Kiểm tra tương tự

Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư: Diễn nguyện giáng sinh

  Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này. …

Liên tu sĩ giáo phận Kontum tĩnh tâm ở Giáo xứ Hoa Lư

Ngày 6/12, khoảng gần 200  tu sĩ nam nữ từ hơn 10 Dòng tu về giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *