Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh- Lễ Khai Giảng Năm Học 2016 – 2017

“…Nhiệm vụ của các bạn là xây dựng bản thân, xây dựng gia đình, xây dựng tổ quốc, xây dựng Giáo Hội. Hãy can đảm, hãy gắn bó chặt chẽ với Chúa, hãy tham gia vào sứ vụ của Giáo Hội, không ai được lùi bước vì Chúa ở cùng các bạn luôn mãi…” (trích bài giảng của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên trong thánh lễ khai giảng).

Ngày 24/09/2016, mặc dù thời tiết không thuận lợi và mưa nhẹ, nhưng đã có hơn 500 bạn sinh viên Công Giáo đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Vinh quy tụ về tại ngôi thánh đường tại giáo họ Đồng Yên, Giáo xứ Yên Đại để tham dự lễ khai giảng năm học 2016-2017.

Lễ khai giảng năm nay quả là một hồng ân lớn lao cho Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh khi có sự hiện diện của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, quý Cha đại diện Tòa Giám Mục- Cha Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, Cha Phê-Rô Nguyễn Hiệu Phượng; cùng với cha Phanxicô Xaviê Trần Minh Chiến, cha Giuse Nguyễn Đức Nhân và cha Phaolô Phan Thành Ngữ trong ban đặc trách sinh viên; bên cạnh đó là sự hiện diện của quý cha quản xứ và các Dòng Tu khác nhau, cách riêng là cha Giuse Phạm Ngọc Quang – quản xứ Yên Lạc đã chia sẻ chủ đề của năm học, đã đến tham dự và chia sẻ niềm vui đặc biệt này với Hội Sinh Viên Công Giáo.

1

Ngay sau phần sinh hoạt khởi động, với chủ đề:“Sống chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa một thế giới vô cảm”, Cha Giuse Phạm Ngọc Quang – quản xứ Yên Lạc, đã có bài chia sẻ để giúp cho các bạn sinh viên thấy rõ thái độ sống mà mỗi sinh viên Công Giáo cần phải có khi đứng trước những khó khăn và thách đố. Qua đó, mỗi bạn sinh viên cần ý thức sống chiều sâu thiêng liêng ngang qua đời sống cầu nguyện, tham dự thánh lễ và tập làm chủ bản thân trước những cám dỗ, cũng như làm chủ sự tự do mà của bản thân khi sống trong môi trường sinh viên. Bên cạnh đó, lòng biết ơn cũng chính là “chìa khóa” để giúp bản thân mỗi người ý thức và nỗ lực trong đời sống mỗi ngày, nỗ lực để không phụ lại sự mong đợi của cha mẹ và biết bao người.

2

Tiếp ngay sau bài chia sẻ của Cha Giuse Phạm Ngọc Quang, anh Phêrô Cao Văn Thực – trưởng ban điều hành Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh, thay mặt cho toàn thể anh chị em sinh viên điểm lại tình hình hoạt động của Hội trong năm học 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong năm học 2016 – 2017. Báo cáo đã cho thấy được phần nào những thành quả mà Hội đã làm được trong năm học vừa qua, cũng như các mục tiêu mà Hội nhắm tới trong năm học này qua những phương diện khác nhau: Thiêng liêng, học tập, tông đồ, rèn luyện các kỹ năng.v.v…

3

Sau phần báo cáo của anh trưởng ban Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh, Cha trưởng ban đặc trách sinh viên Phanxicô Xaviê Trần Minh Chiến đã thay mặt cho quý cha trong ban đặc trách sinh viên và tất cả các bạn sinh viên gởi lời cảm ơn đến Đức cha và quý đã đến tham dự lễ khai giảng với Hội. Bên cạnh đó, cha cũng đã có những lời chia sẻ và nhắn nhủ đến các bạn sinh viên, cần phải nỗ lực trong việc học tập và rèn luyện bản thân về mọi mặt, có tầm nhìn và định hướng cho tương lai. Sau cùng, cha cũng đã nêu lên những thuận lợi và thách đố mà Hội, cũng như bản thân các bạn sinh viên đang gặp phải trong bối cảnh xã hội hiện nay.

4

Kế đến, cha Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng đã thay mặt quý cha tham dự đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2016 – 2017 cho Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh, tiếng trống báo hiệu một năm học với rất nhiều điều hứa hẹn đang chờ các bạn sinh viên ở phía trước, hứa hẹn một năm học thú vị và thành công.

5

Ngay sau hồi trống khai trường, thánh lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 của Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, do Đức Cha Phaolô Maria chủ tế cùng với quý Cha đồng tế. Trong bài chia sẻ với các bạn sinh viên, Đức Cha Phaolô đã nêu lên những thách đố mà các bạn trẻ đang phải đương đầu hiện nay, chẳng hạn như: Sống thiếu trung thực với người lớn, quay cóp bài thi… Bên cạnh đó, Ngài cũng đã nhấn mạnh vai trò của người trẻ, đặc biệt là các sinh viên trong bối cảnh hiện tại:  Nhiệm vụ của các bạn là xây dựng bản thân, xây dựng gia đình, xây dựng tổ quốc, xây dựng Giáo Hội. Hãy can đảm, hãy gắn bó chặt chẽ với Chúa, hãy tham gia vào sứ vụ của Giáo Hội, không ai được lùi bước vì Chúa ở cùng các bạn luôn mãi”.

620

Sau khi thánh lễ khai giảng kết thúc, một bữa ăn đặc biệt mang tên “hội chợ ẩm thực” đã được các bạn sinh viên chung tay góp sức làm nên trong bầu khí sôi động và vui tươi. Hội chợ ẩm thực với những món ăn, thức uống đa dạng, được thiết kế độc đáo, trưng bày hấp dẫn, đặc biệt giá chỉ từ 3 – 7 nghìn đồng cho một suất đã diễn ra sôi động và thú vị. Với những ý tưởng sáng tạo của mình, hội chợ ẩm thực không chỉ mang đến các món ăn và thức uống hấp dẫn, nhưng còn giúp nối kết tình huynh đệ và yêu thương giữa các bạn sinh viên. Niềm vui và hạnh phúc được thể hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười tươi tắn của các bạn sinh viên, cũng như quý vị khách quý đến chia sẻ niềm vui với Hội.

724

Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 của Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh đã khép lại qua những giây phút hồi tâm cuối ngày, để cùng nhau tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài ban, nhìn nhận những thiếu sót còn thiếu xót của bản thân trong đời sống và trong tương quan với người khác, cùng dâng lên Chúa những dự phóng và quyết tâm trong năm học mới. Những giây phút hồi tâm tuy ngắn ngủi, nhưng đã phần nào lưu lại những dấu ấn sâu đậm nơi bản thân mỗi người. Phút hồi tâm khép lại, mọi người cùng nắm tay nhau cất lên lời kinh tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban, cách đặc biệt là một ngày được sống và chia sẻ với nhau thật hạnh phúc và bình an.

269

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi dự phóng và mong ước của chúng con trong năm học mới này. Xin Chúa Thành Thần luôn hướng dẫn và đồng hành cùng với chúng con, để rồi mỗi người trong chúng con dám can đảm“Sống chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa một thế giới vô cảm”, qua việc làm chứng cho Niềm Vui Tin Mừng nơi giảng đường, nơi xóm trọ và những người mà chúng con gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày. Xin cho chúng con dám dấn thân và ra đi đến với những người cần sự giúp đỡ của chúng con, như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Giáo Hội nhất thiết phải ra đi, đi ra khỏi nhà thờ và khỏi giáo xứ, đi ra và đi đến tìm kiếm con người nơi mà họ sống, nơi họ đau khổ, nơi họ hy vọng” (Trích thông điệp Tên của Lòng Thương Xót của Đức Thánh Cha Phanxicô).

Xem thêm hình ảnh

1211

18172322825

Tác giả bài viết: Ban truyền thông Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh

(Nguồn: http://svconggiaovinh.org).

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *