Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên C TỰ DO TRONG NGHỊCH LÝ TIN MỪNG (Lc 16,1-13) Bạn thân mến, Có bao giờ bạn tự hỏi: Tôi đang là nô lệ cho điều gì? Trong các mối tương quan hằng ngày, tôi có thực sự được tự …
Xem tiếp »Blog Layout
Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-09-2025
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/09/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Phục vụ cách quảng đại Con suy ngẫm về những lời này: “Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm …
Xem tiếp »Manna: Mấy người phụ nữ cùng đi (Thứ Sáu Tuần 24TN- Lc 8,1-3)
Lời Chúa: Lc 8,1-3 1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là …
Xem tiếp »Đức Thánh Cha Lêô XIV: Hy vọng nảy sinh từ sự tín thác
Trong buổi Tiếp kiến chung sáng Thứ Tư ngày 17/9/2025 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mời gọi các tín hữu cùng chiêm ngắm mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh – ngày của sự thinh lặng thẳm sâu và niềm hy vọng mãnh liệt. Ngài …
Xem tiếp »Safeguarding- “Bảo vệ an toàn”- Mối liên hệ phức tạp giữa tính Ngôn sứ và Giáo hội
Dùng từ “bảo vệ an toàn” (Safeguarding) có thực sự cần thiết không? Phải chăng đây chỉ là một thuật ngữ mới để diễn tả một điều xưa như trái đất? Các khái niệm đã được thử dùng và qua kiểm chứng như “phòng ngừa” (prevention) và “bảo vệ …
Xem tiếp »Manna: Chị hãy đi bình an (Thứ Năm Tuần 24TN- Lc 7,36-50)
Lời Chúa: Lc 7,36-50 36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn.37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, …
Xem tiếp »[Suy tư với ĐGH] Chiêm ngắm thế giới như Ba Ngôi Thiên Chúa: Nền Tảng của Việc Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung – Phần 1
Bài viết này trình bày nền tảng thần học cho việc chăm sóc ngôi nhà chung, dựa trên Linh đạo I-nhã và thông điệp Laudato Si’. Từ trực giác I-nhã, qua việc “chiêm niệm để đạt Tình yêu,” chúng ta được mời gọi nhận ra thế giới không chỉ …
Xem tiếp »[Hạnh Các Thánh- Dòng Tên] Ngày 17.09 – Thánh Rôbertô Bellarminô, S.J.
Thánh Rôbertô Bellarminô sinh năm 1542 tại Montepulciano, miền Bắc nước Ý, trong một gia đình nghèo nhưng đạo hạnh. Từ nhỏ, ngài đã được học với các cha Dòng Tên, nên ngài đã biết và yêu mến Dòng từ sớm. Sau đó, ngài phải trải qua nhiều thử …
Xem tiếp »Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-09-2025
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/09/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ điệp tình yêu Hôm nay, con xin đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Con suy niệm lời Tin Mừng: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa …
Xem tiếp »Manna: Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (Thứ Tư Tuần 24TN- Lc 7,31-35)
Lời Chúa: Lc 7,31-35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dâ chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy …
Xem tiếp »