Kinh Mân Côi đã giữ gìn tôi trong suốt 84 ngày bị tù giam

ACN-20151214-33650-683x1024“Kinh Mân Côi đã giữ gìn tôi trong suốt 84 ngày bị tù giam” là lời chia sẻ của cha Jacques Mourad, vị linh mục người Syria bị tổ chức IS bắt cóc.

Những gì xảy ra cho cha, là điều ngoại thường. Cha vẫn còn sống và được tự do. Đây dường như là một phép lạ. Cha đã tới Rome để chia sẻ câu chuyện của mình.

Cha Jacques Mourad kể:

“Ngày 1 tháng 9 đánh dấu ngày chúng tôi được ‘giải phóng’. Ngày đó, thủ lĩnh của IS gửi đi 5 hoặc 6 người từ Iraq để đạt được thỏa thuận giữa các Kitô hữu từ Qaryatyn với tổ chức IS.”

Điều kiện là các Kitô hữu không bao giờ được rời khỏi thành phố của họ, tức là Qaryatyn. Cùng với vị linh mục này, có 25 Kitô hữu khác được giải thoát. Tuy nhiên, họ phải rời khỏi vùng đất ấy bằng mọi giá, vì nó bị khủng bố bạo lực bởi tổ chức IS và bị đánh bom liên miên. Cha Mourad giải thích rằng, thành phố ấy đơn giản là không có thức ăn. Cha mạnh mẽ nói rằng, thế giới vô cảm với người tị nạn.

Cha Jacques Mourad nói:

“Châu Âu, thế giới Phương Tây, không thấy trách nhiệm của họ đối với những người phải chạy trốn khỏi chiến tranh, bom đạn và sự tàn sát. Những con người này bị ném xuống biển và chết ở đó, ngay khi họ phải chạy trốn khỏi sự chết chóc và cuộc chiến tại Syria. Không thể như thế được. Thật là phi pháp. Bằng cách nào mà các quốc gia ấy có thể chấp nhận việc con người chết như thế, mà lại không làm gì.

Cha Mourad đã bị các thành viên của IS bắt cóc ngày 21 tháng 5, khi ấy cha đang ở trong tu viện. Họ đã chuyển cha tới Raqqa. Cha chia sẻ là có hai điều nâng đỡ cha trong thời gian khó khăn này.

Cha Jacques Mourad kể:

“Có hai điều nâng đỡ tôi trong suốt thời gian bị giam cầm. Điều đầu tiên là cầu nguyện cùng chuỗi Mân Côi. Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, đã luôn hiện diện và nâng đỡ tôi cho tới giờ phút này. Mỗi khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi, tôi cảm thấy bình an lớn lao trong tâm hồn. Tôi không thể giải thích điều ấy. Điều thứ hai giúp đỡ tôi là lời cầu nguyện của Chân phước Charles de Foucauld, ngài là nạn nhân của bạo lực, nhưng ngài đã quyết định dâng hiến cuộc đời trong tu viện, để đối thoại với người Hồi giáo.

Nhờ sức mạnh đó, cha Mourad đã có thể chống lại một mối đe dọa liên tục mà cha nhận được trong suốt 84 ngày bị giam cầm. Đe dọa đó là: hoặc là chuyển sang đạo Hồi hoặc là bị chặt đầu.

Cho dù với tất cả những khó khăn chia sẻ ở trên, cha Mourad nói, cha vẫn tiếp tục tin tưởng rằng, tất cả mọi người là con cái Thiên Chúa và rằng Thiên Chúa không làm gì sai lầm. Với cùng niềm hy vọng ấy, cha nói, cha tin rằng hòa bình sẽ sớm trở lại với Syria.

Chuyển ngữ: Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

Nguồn tin: romereports, 19-12-2015

[youtube]https://youtu.be/zJuGiBaBars[/youtube]

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *