Lễ kính thánh GioaKim và thánh Anna – Một dịp đặc biệt cho gia đình bạn

Tại sao bạn không nhân cơ hội này để tôn vinh và mừng lễ cùng cha mẹ và ông bà của mình?

Vào ngày 26 tháng 7, Giáo Hội mừng kính thánh Anna và thánh Gioakim, là song thân của Đức Trinh Nữ Maria, và là ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Đây là một ngày tuyệt vời để làm điều gì đó đặc biệt cho cha mẹ và ông bà của bạn, và những ai đã sống vai trò ấy trong cuộc đời bạn. Nếu bạn chưa biết nên làm gì để thực hiện điều này, chúng tôi xin đưa ra một vài ý tưởng cho bạn. 

 

 

  1. Tụ họp gia đình

Có thể bạn không thể quy tụ hết mọi thành viên gia đình ngay bây giờ, nhưng bạn có thể vượt qua hầu hết các trở ngại bằng cách: lên kế hoạch online cho mọi thứ (nếu cần) và thông báo trước cho mọi người để tất cả có thể đặt lịch trước. Việc cả gia đình quy tụ với nhau có lẽ chính là món quà mà cha mẹ và ông bà bạn hằng mơ ước.

 

  1. Dàn dựng một buổi biểu diễn

Buổi biểu diễn mà bạn muốn dàn dựng sẽ phụ thuộc vào độ tuổi và tài năng của những người tham gia, đặc biệt nếu trong gia đình của bạn có nhạc sĩ, diễn viên hoặc nhà thơ tài năng nào đó. Mỗi người đều có những tài năng nào đó có thể chia sẻ!

 

  1. Tạo một cuốn album gia đình

Công việc này có thể là một sản phẩm kết hợp của tranh ảnh, thơ ca, câu chuyện hay hình vẽ. Mọi người đều có thể đóng góp, và nhờ đó cuốn album phản ánh những tài năng và cá tính của mỗi người. Bạn cũng có thể tạo một video hoặc trình chiếu (slideshow) những hình ảnh gia đình của mình. Hơn thế, đây còn là món quà tuyệt vời dành cho tất cả những thành viên xa nhà, không thể tham dự trực tiếp vào buổi gặp gỡ gia đình này.

 

  1. Gửi một lá thư 

Không có gì so sánh được với những lá thư, bởi những lá thư là bằng chứng và dấu vết hữu hình cho sự thương mến của chúng ta. Hơn thế, khi viết thư, người ta có thể diễn tả những điều mà có lẽ chưa bao giờ mình dám nói ra, chưa bao giờ mình dám thổ lộ. Gửi một lá thư dài thật sự là một món quà ý nghĩa mà không phải lúc nào người ta cũng nghĩ tới.

 

  1. Cầu nguyện

Bất cứ khi nào có thể, hãy đưa việc cầu nguyện vào buổi họp mặt gia đình như Thánh Lễ, giờ kinh gia đình hoặc một cuộc hành hương. Và ngay cả khi mọi người không thể cùng nhau cầu nguyện chăng nữa, thì chẳng có điều gì có thể cản trở trở chúng ta dâng một lời cầu nguyện dành riêng cho cha mẹ và ông bà của mình. Không ai ngoài Thiên Chúa có thể lấp đầy tâm hồn của các đấng bậc ấy với niềm vui, sự bình an, và đền bù cho họ gấp trăm vạn lần những gì họ đã hy sinh cho chúng ta.

 

Một ngày nào đó, cha mẹ và ông bà sẽ rời xa chúng ta để tham dự bữa tiệc lớn trên Nước Trời. Khi đó, có lẽ chúng ta sẽ hối tiếc vì chưa bao giờ cho thấy mình yêu thương họ đến nhường nào. Vì vậy, ngay lúc này, ngay hôm nay, trước khi tất cả chúng ta đoàn tụ lần nữa trên Nước Trời, hãy tôn vinh và cùng mừng lễ với những con người rất đáng mến, đáng trân trọng ấy!

Tác giả: Christine Ponsard

Nguồn: Aleteia

Kiểm tra tương tự

Chạm để chữa | Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên B

Tin Mừng thuật lại việc Chúa chữa cho người câm – điếc được khỏi. Cách …

Hẹn hò trực tuyến – Thật nản lòng!

Ngày nay, các bạn nữ Công giáo độc thân chẳng dễ dàng gì để tìm …