
“Sau đó, quỷ đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước ấy…” (Mt 4,8). Trong lần cám dỗ thứ ba mà Chúa Giêsu gặp phải trong hoang địa, một lần nữa quỷ lại đưa Người đến một chỗ cao. Nếu như trong lần cám dỗ thứ hai quỷ đưa Người lên nóc Đền Thờ, thì lần này nó lại đưa Chúa lên một ngọn núi rất cao.
Cảnh nhìn từ trên đỉnh núi thật ấn tượng. Theo thánh Luca, từ nơi cao này, quỷ “đã đưa Người lên cao và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ” (Lc 4,5). Nếu bạn từng đứng trên đỉnh núi, hẳn bạn biết tầm nhìn ấy có thể choáng ngợp đến nhường nào. Địa điểm thực tế của cơn cám dỗ thứ ba này rất quan trọng, vì nó cho thấy ma quỷ đã rất cố gắng quyến rũ Chúa chúng ta bằng việc gợi lên một cảm giác kinh ngạc tức thời. Tất nhiên, điều ma quỷ quên mất là chính Chúa, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, mới là Đấng đã tạo dựng, không chỉ thế giới này mà còn cả thực tại thiêng liêng trên Thiên quốc. Mặc dù Chúa Giêsu có tình yêu thánh thiện đối với những gì Người nhìn thấy từ đỉnh núi cao vời vợi ấy, nhưng điều đó không thể làm Người choáng ngợp đến mức trở nên mê muội như ý đồ của ma quỷ.
Một trong những thủ đoạn của ma quỷ khi cám dỗ chúng ta mỗi ngày là làm cho chúng ta lóa mắt trước khi tung đòn cám dỗ thực sự. Nó giống như một tay thương gia “chiêu đãi” khách hàng trước khi cố chốt một đơn hàng. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ “đơn hàng” mà ác thần muốn chúng ta ký kết luôn là sự gian dối và tội lỗi. Chính vì thế, nó thường cố gây ấn tượng, khơi gợi nơi ta cảm giác kinh ngạc, để ta dễ dàng thuận lòng đi theo kế hoạch thâm độc của nó.
Khi suy niệm về địa điểm của lần cám dỗ thứ ba này, bạn hãy nghĩ xem đâu là “nơi chốn” mà ác thần dễ dàng cám dỗ bạn nhất. Khi nói đến “nơi chốn”, chúng ta nên hiểu đó là những sự vật, hiện tượng thế gian gây ấn tượng, tạo sự kinh ngạc hay làm lóa mắt các giác quan của chúng ta. Dù bản thân những sự vật này không nhất thiết là tội lỗi, nhưng sự phấn khích mà chúng khơi dậy trong lòng có thể trở thành cánh cửa mở lối cho những cám dỗ tội lỗi từ ma quỷ. Ví dụ, sự phấn khích của một đêm vui chơi cùng bạn bè có thể dẫn bạn đến việc uống quá chén, hoặc sự hào hứng về một kỳ nghỉ ở nơi xa hoa có thể khiến bạn chi tiêu quá mức cần thiết.
Vượt thắng tội lỗi không chỉ đòi hỏi chúng ta quay lưng lại với tội, mà còn phải tránh xa “dịp tội”. Nói cách khác, chúng ta phải tránh những tình huống mà ta dễ dàng sa ngã trước những cơn cám dỗ vượt quá sức chịu đựng. Chúa Giêsu đã cho phép ma quỷ đưa Người lên đỉnh núi cao ấy và phô bày vinh hoa của thế gian như một cách để củng cố bản tính con người khi đối diện với sự quyến rũ của “vinh quang huyễn hoặc” – một phần trong thủ đoạn dụ dỗ của tội lỗi.
Hãy suy ngẫm về những nơi chốn, tình huống, hay thậm chí là những con người mà ma quỷ dùng để quyến rũ bạn. Bạn nên từ bỏ những hoạt động nào để tránh xa cám dỗ? Nếu đó là những điều không thể tránh khỏi, hãy biết rằng việc Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ của ma quỷ cũng ban sức mạnh cho bạn để đứng vững trước những “vinh hoa” phù phiếm mà ma quỷ dùng để cám dỗ bạn.
Lạy Thiên Chúa Tối Cao, sự hiện diện thánh thiêng của Chúa còn vinh hiển và cao trọng hơn tất cả những gì thế gian này có thể mang lại. Mọi quyền năng và vinh quang trần thế đều chẳng sánh ví được với hành vi yêu thương Chúa đầy uy linh và vinh hiển. Xin luôn gìn giữ và bảo vệ con, nhất là khi ma quỷ cố tình làm con lóa mắt bằng những điều phù phiếm và tội lỗi của thế gian này. Nguyện xin cho con chỉ tìm thấy sự ngạc nhiên và tôn thờ nơi một mình Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Têrêsa Hồng Yến | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên