Những trải nghiệm tuyệt vời từ lớp học kỹ năng truyền thông

Các bạn thân mến! Các bạn đã bao giờ tham gia khóa học về kỹ năng truyền thông chưa?

Lúc đầu tôi nghĩ truyền thông rất đơn giản nhưng sau khi tham gia 3 ngày của khóa học kỹ năng truyền thông, do Caritas Đà Lạt tổ chức tại Trung tâm mục vụ Đà Lạt, với sự dẫn dắt của Thầy Stephano Trần Thiên Kính SJ, tôi đã có thêm rất nhiều những kiến thức và trải nghiệm tuyệt vời mà khóa học mang lại cho tôi.

Những kiến thức bổ ích mà khóa học mang lại.

Đầu tiên, tôi ấn tượng nhất khi Thầy nhắc đến khái niệm truyền thông bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi hay truyền thông là truyền sự sống. Điều này trước đó tôi chưa từng được nghe. Sau khi Thầy giải thích thì nó đã ghi lại như một dấu ấn trong lòng tôi. Chưa hết, câu chốt về mục đích của việc truyền thông là giúp cho mọi người đạt được ơn cứu độ – với tôi chỉ cần ghi khắc mỗi câu này là đã đủ truyền lửa để bạn làm truyền thông.

Hơn nữa, về những kỹ thuật chụp hình, trước khi đến với khóa học thì tôi khá tự ti về kỹ năng chụp hình của mình. Khi tôi nghe những khái niệm về khẩu độ, ISO, tốc độ chụp hình, bố cục hình ảnh, điểm vàng… đều cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng chỉ sau ngày học đầu tiên thì tôi đã nắm bắt được những nội dung chính về cách chụp hình, cũng như những thông số trên. Phần thực hành chia nhóm chụp hình, chúng tôi đã chụp được những tấm hình theo các yêu cầu của bài tập, dưới sự hỗ trợ của Thầy và trợ giảng – điều mà trước đó tôi từng nghĩ mình chẳng thể làm được, dù những bức hình chưa thực sự đẹp. Với tôi thì điều đó thật là tuyệt vời.

Ngày thứ hai, Thầy cũng hướng dẫn cả lớp về cách viết bài với những nội dung và bố cục của một bài viết bao gồm: mở bài, thân bài và kết bài,…; tiến trình, cấu trúc, nội dung của bài viết, cách lựa chọn câu chữ, truyền tải thông điệp, cách dẫn dắt,… đều được thầy dẫn chứng rất cụ thể và sinh động bằng việc phân tích những bài viết ví dụ. Các nhóm cũng được thực hành viết bài tại chỗ và cùng nhau bàn thảo nội dung cho bài viết của nhóm mình rất sôi nổi.

Trải nghiệm làm việc nhóm cùng nhau

Đến với khóa học có rất nhiều thành phần khác nhau từ tu sĩ, giáo dân, người trẻ, trung niên, người ở Đà Lạt, người ở Huyện dưới, ở Sài Gòn, người Kinh, người Koho. Nhưng khi tham gia khóa học thì tất cả chúng tôi đều hòa chung với nhau và làm việc cùng nhau rất tự nhiên, tôi cũng làm quen được thêm nhiều người bạn mới.

Mọi người tuy khác nhau nhưng đều dấn thân và hết sức mình cho công việc chung của nhóm, đó là điều tôi cảm nhận được khi tham dự khóa học này. Như nhóm tôi, có bạn rất ghét chụp hình nhưng khi cần người mẫu chụp hình thì bạn sẵn sàng hy sinh để cho nhóm có những tấm hình đáp ứng được yêu cầu bài tập. Rồi cách mọi người cùng nhau lên ý tưởng cho bức hình, viết nội dung hay hỗ trợ nhau hết sức để có tấm hình đẹp. Tất cả đều là những khoảnh khắc rất vui vẻ, khó quên trong tôi.

Những hoạt động thú vị

Khi được chụp hình ngoài trời hay khi chụp hình phơi sáng. Lần đầu cầm máy hình để chụp theo những yêu cầu của bài tập, tôi cảm thấy rất bối rối dù trước đó đã từng chụp hình (chụp theo cảm tính), nhưng tôi không một mình mà cùng với cả nhóm. Mọi người thảo luận cùng nhau, cái gì không biết lại nhờ Thầy hướng dẫn và nhóm đã chụp được rất nhiều những tấm hình ý nghĩa. Buổi tối, chúng tôi được Thầy hướng dẫn chụp hình phơi sáng, một trong những hoạt động khó quên mà tôi được trải nghiệm để có những tấm hình như ảnh mạng. Lúc đầu chúng tôi không nghĩ có thể chụp được, cả nhóm đã phối hợp ăn ý với nhau để tạo ra những bức ảnh độc đáo riêng của mình.

Buối sáng sớm, chúng tôi được cùng nhau tham dự thánh lễ ấm cúng trong căn nhà nguyện nhỏ xinh tại Trung tâm mục vụ Đà Lạt. Khung cảnh màn sương mờ của buổi sáng và tiết thời se lạnh càng làm cho nơi này trở nên linh thiêng hơn. Trong tâm tình ấy, chúng tôi cùng nhau tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho nhau và cho tha nhân để tạ ơn Chúa về những hồng ân mà Ngài đã thương ban cho chúng tôi và khóa học này.

Sau khi tham gia khóa học tôi cảm thấy khóa học rất bổ ích. Thời gian 3 ngày dù ngắn nhưng đã tạo được những dấu ấn đẹp, nạp được nhiều kiến thức và năng lượng tích cực, và tự tin để viết bài truyền thông sau này.

Hy vọng rằng sẽ có nhiều khóa học khác, để những người bạn trẻ muốn phát triển bản thân, để giúp cho cộng đồng và Giáo xứ lan truyền ngọn lửa đức tin, đồng thời giúp cho truyền thông ngày càng phát triển hơn.

Thị Hoa

Kiểm tra tương tự

Bức tượng cổ: giai thoại và tên gọi

Trong nhà thờ Neumünster ở thành phố Würzburg thuộc miền Bavaria, Nam Đức, có một …

Thập giá ngất cao

Bạn thân mến, Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh, cũng là cao điểm của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *